LULL, RAYMOND
(1235-1315)
Raymond Lull là một thanh niên người Tây Ban Nha, Quê ở đảo Majorca. Ông ra đời trong một gia đình giàu có, năm 1235. Mặc dầu cha mẹ ông là những tín nhân có lòng sùng kính Thiên Chúa; song lúc còn tuổi trẻ, chàng Lull sống theo bản tánh tội lỗi, gian ác. Nhưng một ngày kia, qua một giấc chiêm bao, chàng thấy hình ảnh Chúa Jesus đang bị đóng đinh đau đớn sỉ nhục vì tội của chàng, nên chàng ăn năn hối lỗi, trở lại đầu phục Ngài.
Ngay sau khi được tái tạo trở nên một người mới, Lull đã tìm đọc Thánh Kinh, ngày càng sâu nhiệm trong ân sủng Chúa. Rồi chàng được cảm thúc tận hiến cả đời sống mình cách chân thành, làm công bộc thuộc linh tuyên truyền ơn cứu rỗi của Cứu Chúa cho đồng loại. Điều thu hút ông Lull mạnh nhất là làm cách nào truyền bá Phúc Âm hữu hiệu cho các dân tộc đang chịu sự chi phối nặng nề của “vòng kìm tỏa Hồi giáo”. Giáo sĩ Lull đã nhận được khải tượng của Đức Chúa Trời về hàng triệu linh hồn đang hư mất thuộc các nước và các dân tộc Ả-rập theo đạo Hồi.
Thay vì dùng phương tiện gươm đao, chiến tranh để chống chọi lại thế lực Hồi giáo như các đoàn Thập Tự Quân lúc ấy chủ xướng, thì Raymond Lull tiên sinh nghĩ rằng binh đao chỉ gây thêm thù hận; song chỉ có Chân Lý Tình Thương của Chúa Jesus mới cảm hóa, thuyết phục nổi khối quần chúng mê muội này. Nói thế, ông ra công nghiên cứu lý thuyết Hồi, mở các cuộc học tập thảo luận, đề nghị lập một ban văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo các dân tộc Ả-rập và Hồi giáo để trang bị cho các giáo sĩ đi hoạt động ở Bắc Phi, Tây Á, Palestine… Tại các Đại Học Paris, Oxford, Salamanca ông cũng sáng lập một phân khoa chuyên dạy ngôn ngữ Ả-rập để các sinh viên học biết các thứ tiếng có liên quan đến Hồi giáo, hầu dễ dàng hơn trong công tác đem Tin lành đến cho các nơi mà Hồi giáo đang kiểm soát.
Raymond Lull lại là nhà truyền giáo tình nguyện ra đi tiên phong để thực hiện đề án quảng bá Tin lành theo phương thức của mình, lúc ông đã cao tuổi. Mặc dù phương pháp rất đúng, lý luận khúc chiết, sâu nhiệm Đạo Chúa và am hiểu Hồi giáo rất tinh tường, nhưng ông đã không được lòng các lãnh tụ Hồi giáo tại đó thời bấy giờ. Bởi kính nể ông là người tuổi tác, nên họ đã trục xuất ông thay vì xử tử ông như những nhà truyền giáo Tin lành trước và sau này.
Về sự nghiệp truyền giáo, ông Lull đã đi lại Bắc Phi ba lần, hai lần qua Algerie và Tunis giảng Tin lành cho dân tộc Sarrasins. Trong một tác phẩm nổi tiếng của mình, ông đã quả quyết rằng: Khoa học và Đạo lý của Chúa Jesus chẳng hề tương phản nhau chút nào.
Cụ Giáo sĩ khả kính này đã từng khẩn nguyện dâng lên Chúa những lời thống thiết chân tình này: “Ôi Chúa, chính mình con, vợ con của con và mọi sự con có, xin nguyện dâng hết cho Ngài”. Chính cụ Lull đã tuyên bố một câu để đời: “Ai chẳng thương yêu tức là người không sống; ai sống với sự sống thiên thượng, thì không bao giờ chết”.
Với khẩu hiệu và phương châm đó, nhà truyền giáo già nua đáng kính này đã từ bỏ mọi sự vì Danh Chúa, bất chấp bao hiểm nguy đang chờ đợi mình trước mắt, với sức tàn lực kiệt, Cụ đã thốt lên những lời khá hùng biện: “Tôi nguyện lấy máu mình ấn chứng cho những gì mà tôi đã tin, đã cung hiến cho Đức Chúa Trời với niềm tin sắt đá tuyệt đối, và những lời mà tôi đã rao truyền cho người khác!”.
Mặc dù về thành tích Cụ Lull không thu lượm được một kết quả nào cụ thể; nhưng phương cách truyền giáo cho các dân tộc theo Hồi giáo hồi đó và sau này; cùng tấm gương trong sáng của Cụ đã ảnh hưởng sâu xa cho hàng triệu tấm lòng, và là một nguồn phấn khích, cổ vũ lớn lao cho những linh hồn nào đang bùng cháy vì sự hư mất của đồng loại đang chìm sâu trong biển tội. Đọc tiểu sử ông, hàng ngàn người chịu cảm động dâng mình ra đi cứu vớt đồng loại.
Cuối cùng Raymond Lull đã hiên ngang chịu bắt bớ và lãnh án tử hình năm 80 tuổi (1315) bởi tay bọn Hồi giáo cuồng tín, khát máu – Bọn người mà ông đã dốc lòng thương yêu, quyết đem ánh sáng Phúc Âm đến cho họ. Ông đội mão triều thiên của chiến binh Thập tự tuận đạo tại Bougie (Bugia) Bắc phi.