JONES, GRIFFITH
(1683-1761)
Mục sư Griffith Jones là một người thuộc xứ Wales, người đã được Đức Chúa Trời đặt để lên như là một tôi tớ Chúa đầy quyền năng và để đánh thức phần tâm linh giáo dân thuộc Hội Thánh Anh quốc.
Ông Jones được sanh ra vào năm 1683 tại Gilrhodyn, Carmar Thenoshire. Cha mẹ ông thuộc một hệ phái ngoài Giáo hội Anh. Ông gia nhập Anh quốc giáo và được tấn phong Mục sư. Trước hết ông hành chức ở Hội Thánh quê hương mình; sau đó là Hội Thánh Langharne, rồi đến Hội Thánh Landower. Lúc bấy giờ Mục sư Jones là người nổi tiếng vì những sứ điệp của ông luôn nhấn mạnh đến các giáo lý ăn năn, đức tin và sự tái sanh, thánh khiết. Xứ Wales (Galles) là phần đất miền Tây nước Anh, diện tích ước độ 2207 ha. Đất đai phần lớn núi non. Trong đời vua Henry VIII, xứ này được sáp nhập vào nước Anh (1536). Lúc trước vốn là một nước độc lập. Dân chúng ở đây nói tiếng Celtes. Phần đông dân chúng ở đây đều theo Anh giáo, cũng có khá nhiều hệ phái. Đôi khi Đức Chúa Trời cũng đã ban cho họ những cơn hưng phấn lớn lao. Tuy nhiên theo thời gian lửa phục hưng tắt đi. Giáo hội Chúa lại suy vi và lui đi. Các thánh đồ có đời thuộc linh cao, khi chứng kiến những tệ nạn, sa đọa trong xã hội, sự yếu đuối, xấu xa len lõi vào Hội Thánh, thì họ đau lòng. Nhiều người thiết tha cầu nguyện và kiên trì kêu van, cầu xin một trận lửa Thánh Linh. Hàng giáo phẩm sửa soạn mình để đón nhận quyền năng. Vậy nên xứ này nhận được nhiều cơn phục hưng vì lòng khao khát.
Mục sư Jones đã được Chúa ban cho nhiều ân tứ rất thuận lợi cho chức vụ như khả năng đọc sách có nghệ thuật lôi cuốn người nghe. Ông cũng là một diễn giả có khẩu tài thu hút thính giả. Ông thường giảng với khí thế đánh động vào lương tâm con người. Mục sư Jones cũng đặt sự cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời và xin thêm ơn tứ quyền năng từ Chúa Thánh Linh lên hàng đầu. Nhiều lần ông bùng cháy, khóc lóc thảm thiết khi cầu nguyện trước Hội chúng hoặc khi ở phòng riêng vì khải tượng về hàng ngàn linh hồn tội nhân đang đói khát Bánh Hằng Sống, cũng như tình trạng nguội lạnh trong Hội Thánh. Không ai khỏi xúc cảm sa nước mắt khi nghe ông cầu nguyện. Rồi ông kiên chí đi từ làng này đến làng khác, thành phố rồi thành phố để cao rao Tin lành cho mọi người. Ông Jones cũng là một sứ giả có biệt tài giảng phấn hưng, và là một nhà giáo dục tên tuổi nữa. Ông tổ chức nhà trường lưu động; các nam nữ giáo viên trong trường ông sốt sắng đi từ chỗ này tới chỗ khác để vừa dạy văn hóa, chữ nghĩa cho những người không có điều kiện đến trường; đồng thời lợi dụng cơ hội quý báu đó để dạy lời Chúa và giáo lý cho dân chúng. Ông dạy bằng tiếng Welsh là tiếng mẹ đẻ của người trong xứ Welsh. Ông cổ động tiền bạc để in ra 50000 bản Thánh Kinh bằng tiếng Welsh rồi bán rẻ cho dân ở đó đọc. Ông cũng là Mục sư rất nhân từ, có lòng thương xót kẻ cùng khốn. Bà Công tước Huntington biết danh ông và bèn mời ông đến giảng lời Chúa ở nhà thờ lớn của bà làm cho nhiều người được cảm thúc tin thờ Chúa hoặc tái cung hiến đời sống mình cho Ngài.
Mục sư Griffith Jones qua đời năm 1761, để lại ơn phước về phần thuộc linh cho hạng vạn người qua đời sống thánh lành và sứ điệp hùng biện của ông về tình yêu Đức Chúa Trời.