Hilkiah. Hilkija (Phần thuộc Chúa).
I. Một người Lê-vi, con trai của Am-si, con cháu của Mê-ra-ri (ISử 6:45-46).
II. Một người Lê-vi, cũng là con cháu của Mê-ra-ri, con của Hô-sa (ISử 26:11).
III. Cha của Ê-li-a-kim, là quan cai đền thờ trong đời Ê-xê-chia (IICác 18:18, 26; Ês 22:20; 36:3).
IV. Một thầy tế lễ, cha của Giê-rê-mi (Giê 1:1).
V. Cha của Ghê-ma-ria là người đồng thời với Giê-rê-mi (Giê 29:3).
VI. Một thầy tế lễ thượng phẩm (IICác 22:4; IISử 34:9; ISử 6:13; Exơ 7:1). Năm thứ XVIII trong đời vua Giô-si-a, vua truyền Hinh-kia dùng số tiền dân sự quyên góp để tu bổ đền thờ Chúa. Thấy những thợ thành thực, nên không ai đòi tính sổ tiền! Lúc tu bổ, Hinh-kia “tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va bởi Môi-se truyền lại”. Hinh-kia giao cho thơ ký là Sa-phan đọc (IICác 22:8; IISử 34;14-15 so với Giăng 1:17; Nê 10:29). Vì được tìm thấy trong đền thờ nên có lẽ là nguyên bản. Hai bảng đá chép mười điều răn để trong hòm giao ước (ICác 8:9), song cuốn sách luật pháp ở bên hòm giao ước (Phục 31:9, 26), như thế vẫn chứng tỏ dân Y-sơ-ra-ên trái với giao ước mà hòm giao ước làm hình bóng.
Chắc “cuốn sách luật pháp” được tìm thấy ở trên là Ngũ kinh của Môi-se.
Khi Giô-si-a nghe đọc luật pháp, nhất là về những lời ngăm đe và rủa sả nghịch cùng kẻ nào phạm đến luật pháp (Lê 26:1-; Phục 28:1-; 29:1-), thì chịu cảm động đến nỗi xé áo mình và truyền lệnh mọi người phải cầu khẩn Chúa. Chúa dùng nữ tiên tri Hun-đa răn dạy vua và dân sự. Vua lập giao ước với Chúa, sẽ hết lòng, hết linh hồn giữ giao ước trong luật pháp, rồi dẹp hết sự gớm ghiếc ra khỏi xứ Y-sơ-ra-ên và buộc dân đó phải phục sự Chúa.
Giô-si-a cũng dùng Hinh-kia, với Xa-cha-ri và Giê-hi-ên là những người quản đốc đền thờ để giữ Lễ Vượt Qua cách trọng thể (IISử 35:2-8).
VII. Là một thầy tế lễ theo Xô-rô-ba-bên từ Ba-by-lôn trở về (Nê 12:7). Về sau còn có một họ mang tên đó (Câu 21).
VIII. Một người đứng bên phải E-xơ-ra khi ông đọc luật pháp (Nê 8:4).