Helli, Eli (II). Héli.
I. Người sanh Giô-sép là chồng của Ma-ri (Lu 2:23). Có người xét gia phổ của Đấng Christ thì tin Hê-li là anh ruột của Gia-cốp, cha của Ma-ri, mẹ Chúa Jêsus.
II. Người thuộc dòng dõi của A-rôn bởi Y-tha-ma, là con út trong hai người con còn sống sót (Lê 10:1, 2, 12). Ông làm quan xét trước Sa-mu-ên, ông cũng là thầy tế lễ cả trong đền thờ Si-lô (ISa 1:9; ICác 2:27). Kinh Thánh chép việc Hê-li đều có quan hệ với người khác chớ không chỉ riêng về một mình Hê-li mà thôi đâu. Như ISa 1:12-13 nói về An-ne, thì ông thực là người quan trọng. Còn ở ISa 1:24-25 nói về đứa trẻ Sa-mu-ên, thì ông là người rất quan hệ. Ngoài ra, ISa 2:12 thì nói về hai con ông làm điều bất lương; ISa 2:27-36 thì nói về người Đức Chúa Trời nói tiên tri rằng nhà Hê-li sẽ không được kết cuộc tốt đẹp (ứng nghiệm ICác 2:27; ISử 24:3-6). Còn những lời chép ở ISa 3:1- thì đều lấy con trẻ Sa-mu-ên làm chủ đích, Hê-li chỉ đóng vai phụ thôi.
Tóm lại, Hê-li là người khiêm nhường, nhu mì, xứng đáng để thi hành chức vụ, chỉ tiếc một điều là ông thiếu nghiêm khắc nên không đủ sức dạy dỗ được hai con trai mình (ITi 3:5). Vậy gương Hê-li tỉnh thức các người làm cha phải dạy dỗ con mình kính sợ Đức Chúa Trời, phải sửa phạt không nên bỏ qua tội của chúng.
Có lẽ Hê-li giữ chức lâu quá nên lúc già yếu không thể hành chức trọn vẹn. Cựu Ước bằng tiếng Hê-bơ-rơ nói Hê-li hành chức 40 năm, song bản Septante thì nói 20 năm. Có người cho là Hê-li hành chức một mình 20 năm, và chung với Sam-sôn 20 năm nữa. Ông nghe tin tức hòm Đức Chúa Trời đã bị cướp thì ngã ngửa xuống khỏi ghế, gãy cổ mà chết, lúc đó ông 98 tuổi.