Ha-rô-sết “của dân ngoại”

Haroseth Haggoyim. Harosheth-Go#m.
Một thành phố ở phía Bắc xứ Ca-na-an, được đặt tên nầy vì có nhiều dân tộc lẫn lộn ở đó. Người ta cho rằng thành nầy ở trên bờ hồ phía Tây hồ Mê-rôm, mà sông Giô-đanh chảy đều từ đó. Ấy là nơi ở của Si-sê-ra, quan thống lãnh đạo binh của Gia-bin xứ Ca-na-an (Quan 4:2), và tại đó, dân Y-sơ-ra-ên dưới quyền Ba-rác đuổi theo xe cộ và đạo binh của Si-sê-ra giết không còn lại một người (Quan 4:16). 150 năm trước, Giô-suê đã thắng trận các vua đồng minh có vua Gia-bin I đứng đầu, gần nước Mê-rôm (Giô 11:6, 10). Ấy là lần thứ nhứt Y-sơ-ra-ên phải đánh nhau với xe cộ và ngựa song họ vẫn kiên tâm tin và vâng lời Chúa, không dùng những khí cụ như kẻ thù thì Chúa cho đắc thắng (Phục 17:16). Dầu vậy, về sau vì Y-sơ-ra-ên không tin Chúa, họ sợ hãi nên phải dùng khí cụ của kẻ thù (IISa 8:4; 15:1; ICác 1:5; 4:26). Thành nầy được lập lại vào khoảng giữa Gia-bin I và Gia-bin II, người thứ hai nầy đã cất ách cho Y-sơ-ra-ên rồi chính mình lại choàng ách vào cổ Y-sơ-ra-ên. Sau khi Ba-rác đắc thắng, xứ Hát-so và Ha-rô-sết cùng phía Bắc xứ Ca-na-an vẫn thuộc về Y-sơ-ra-ên.

Lên đầu trang