GALLIENUS, LICINIUS
(235-268)
Tên trong nôi của ông là P. Licinius Agatius Gallienus. Ông ra đời năm 235 và tử 268 SC. Năm 263 SC ông được Valarien phong tước Caesar. Ông đánh thắng nhiều trận và thành công ở Đức nên mang tước hiệu Germanicus. Ông đã đẩy lui được quân Đức ở Italia năm 258 SC. Quân man rợ nổi loạn khắp đế quốc, ông không sao dẹp yên được. Ông bèn tức giận trút đổ lên các Cơ Đốc nhân hiền lành vô tội bằng cách ra lệnh thảm sát họ khủng khiếp năm 258 SC.
Năm 260 Valerien bị Sapor, vua Iran bắt làm tù binh. Gallienus chẳng quan tâm gì đến thân phụ mình mà chỉ lo tấn phong tước vị cho mình trước. Rồi Gallienus chấm dứt ngược đãi Cơ Đốc nhân. Ông thay đổi chánh sách, tuyên bố rằng rất bất công mà hà hiếp bức hại Cơ Đốc nhân. Gallienus ban hành ân xá Hội Thánh và cho tự do phụng sự Đức Chúa Trời, và ra lệnh kẻ nào đã cướp tài sản Cơ Đốc nhân hoặc Giáo hội thì phải trả lại. Ngay các nghĩa trang Hội Thánh cũng được hoàn lại. Hội Thánh dưới thời Gallienus được công nhận là hợp pháp.
Dioysius, Giám mục ở Alexandria diễn tả khung cảnh thiên tai rùng rợn mà Cơ Đốc nhân sống dưới thời Gallienus như sau: Tất cả các tai vạ đều đổ xuống thành phố này. Những cơn lũ lụt từ biển Địa Trung và sông Nile, nào là đói khổ, bệnh dịch, các tai ương cứ nối tiếp nhau xảy ra. Trong những đại nạn đó kẻ ngoại đạo đều chạy ẩn thân, xa lánh anh em bà con, thì những Cơ Đốc nhân lại ra tay chăm sóc nhau tận tình, chu đáo. Họ thương yêu nhau tha thiết, hy sinh cả mạng sống mình cứu chữa anh chị em đến đức tin, có kẻ dám đưa miệng vào hút mủ cho kẻ bị ung nhọt. Thật là những cảnh cảm động, anh dũng mà người ta chỉ tìm thấy ở trong Danh Chúa Giê-xu, con cái trong gia đình Đức Chúa Trời đối với nhau. Đây thật là những hình ảnh sống thực có lực thu hút kẻ ngoại giáo, làm cho họ cảm phục và tin theo Chúa, tôn thờ Ngài hơn hết.