En Gedi. En-Guédi (Suối của một con Dê con).
Vốn có tên là Hát-sát-sôn-tha-ma (Sáng 14:7; IISử 20:2), là một trong sáu thành thuộc về chi phái Giu-đa (Giô 15:62), trong đồng vắng gần phía Tây Biển Chết, Ên-ghê-đi có một con đường khó đi, vì hai bên có núi và biển. Người ta thường dùng lạc đà để chuyên chở hàng hóa qua đường nầy. Trong đời Áp-ra-ham có vua Kết-rô-lao-me chiến thắng người A-mô-rít tại đó. Xứ ấy có nhiều núi đá. Vua Đa-vít đã đi trốn tại một nơi ở gần Ên-ghê-đi, và trong một hang đá đã cắt đứt mảnh áo của vua Sau-lơ (ISa 23:25; 24:2). Tại đây cũng có một suối lớn, hiện nay gọi là “Ain Jidy”, vì nước chảy xuống, rồi đổ vào biển, nên hang núi và đồng bằng đều trở nên màu mỡ cả (Êxê 47:10; Nhã 1:14).