Immanuel. Emmanuel (Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta).
Là tên Hê-bơ-rơ (Ês 7:14; 8:8; Mat 1:23). Ês 7:14 nói: “Một gái đồng trinh, sẽ chịu thai, sanh ra một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên”. Song gái đồng trinh và một con trai đó là ai, mỗi người nói một khác. Có người bảo gái đồng trinh là vợ vua A-cha, còn con trai đó tức là Ê-xê-chia. Nhưng lúc bấy giờ Ê-xê-chia đã ra đời được vài năm rồi, thì lời đó không thể ứng nghiệm vào chính mình Ê-xê-chia được. Người khác lại cho rằng gái đồng trinh là chỉ vào cả nước Do-thái, còn một con trai sanh ra thì chỉ về thời đại đời sau của nước đó. Có người bảo rằng vì người thời bấy giờ thiết tha mong đợi một vì vua thánh là Đấng Mê-si sanh ra để cứu họ, hục lại ngôi vua Đa-vít nên mới có đoạn sách đó (IISa 7:13-16), Ê-sai yên ủi họ rằng chắc chắn có một vua thánh sẽ đến mau chóng. Nhưng xét Mat 1:18-23 chép về việc bà Ma-ri sanh Đấng Christ, ứng nghiệm với lời tiên tri Chúa cậy Đấng tiên tri nói ra. Thì: “Gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” là tỏ rõ rằng một trai đó tức là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời hứa đã lâu. Dòng dõi Đa-vít là chỉ về Đấng Christ, chứ không phải chỉ về Ê-xê-chia. Nay Đấng Mê-si là tiêu biểu rất lớn của thế giới. Loài người được cứu chỉ nhờ ở Đấng Mê-si đến; vậy nên Lu 2:34, nói: “Con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên”. Còn bao giờ Đấng Mê-si đến thì Ê-sai chưa hề nói tới. Nhưng trong lời ông nói có ngụ ý rằng Em-ma-nu-ên chẳng bao lâu chắc sẽ đến. Ês 7:1- chép về sự Đấng Mê-si sẽ đến; 9:6-7 và 11:1-; lại nói tiếp Ngài sẽ đến thể nào. Lời hai chỗ nầy (9:6-7; 11:1-) nói ra ở đoạn 7 hơn một năm. Như vậy chứng tỏ Đấng Mê-si không phải đến ngay tức thì. Tóm lại, Đức Chúa Trời không muốn loài người hoài nghi lời tiên tri của Đấng tiên tri, nên khiến Ma-thi-ơ cắt nghĩa trong sách Tin lành, chỉ Đấng Christ đã sanh ra, tức là Em-ma-nu-ên mà Ê-sai có nhắc đến đó (Mat 1:21-23). “Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng các Đấng tiên tri mà phán ra” đó chẳng những có quan hệ đến tình hình vua A-cha và đời bấy giờ, song cũng dự báo về việc Jêsus Christ, Chúa chúng ta, cứu chuộc loài người nữa.