Frogs. Grenouilles.
Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ tiếng “ếch nhái” trong sách Xuất là “Zeparda” tiếng Ai-cập, chứng tỏ những điều ghi trong sách này là thật. Chúa từng khiến loài ếch nhái khuấy rối Pha-ra-ôn trong tai vạ thứ nhì. (Xuất 8:2-14; Thi 78:45; 105:30).
Tân Ước nói có ba tà thần của ma quỉ giống như ếch nhái (Khải 16:13, 14). Có người nói ba con ếch đó làm hình bóng về:
1. Sự bất tín, kiêu ngạo, chống nghịch Đấng Christ và Đức Chúa Trời “từ miệng rồng” (ma quỉ) ra.
2. Tinh thần của thế gian, hoặc chủ nghĩa xã hội trái luật pháp (Cộng sản) hoặc chủ nghĩa độc đoán (độc tài). Cả hai đều tôn người hơn Chúa, cũng “từ miệng rồng” (ma quỉ) ra.
3. Đồng bóng giả dối đi trước “mẹ là kẻ tà dâm” và từ “miệng tiên tri giả” ra. Họ chối bỏ Chơn thần Ba Ngôi, cũng từ ma quỉ ra.
Ban đêm con ếch hay kêu; cũng vậy, trong những ngày sau rốt tối tăm nầy, ba tà thần trên cứ truyền những sự giả dối của mình. Dầu con ếch hay kêu trên mặt nước bùn, song ở phần nước sạch phía dưới, vẫn có nhiều cá tốt. Vậy, bao giờ cũng có dân sót lại của Chúa trông đợi Ngài tái lâm!