Millstones.
Ngày xưa, nhà người Do-thái nào cũng có cối xay. Hình dạng cối của họ cũng giống các cối người Việt-nam thường dùng. Có luật cấm cầm cối làm của tin, vì nó là thứ đồ hằng ngày cần dùng xay bột để làm bánh ăn (Phục 24:6). Xay cối là việc của đàn bà, con gái và đầy tớ (Xuất 11:5; Quan 16:21; Gióp 31:10, Ês 47:2; Mat 24:41). Khi xay cối, các bà các cô Do-thái thường hay ca hát, lúc buổi sớm, độ hơn mười người xay cối, thì có tiếng cối và tiếng hát cũng rập ràng xen nhau. Khắp thành chỗ nào cũng có quang cảnh đó. Kinh Thánh nói không nghe tiếng xay cối là ý nói đến sự hoang vu (Giê 25:10; Khải 18:22).