Lùng, Cỏ Weeds. Ivraie.
Thứ cỏ nầy mọc rất nhiều ở trong các đám ruộng lúa mì của người Do-thái. Lúc mới lên, nó không khác gì lúa mì. Chỉ đến khi lúa tốt và có gié, bấy giờ cỏ lùng mới có sự khác biệt. Rễ cỏ lùng quấn vào rễ lúa mì nên đến kỳ gặt, nông phu không thể nhổ lúa mì mà không phải bật gốc cả hai. Hột nó giống như hột lúa mì, song nhỏ hơn và đen. Nó lẫn vào trong bột lúa mì, nếu người ta ăn phải thì sinh ra nhức đầu và buồn nôn. Chúa Jêsus có lấy cỏ lùng làm ví dụ và cắt nghĩa ví dụ đó (Mat 13:25, 30, 38). Cỏ lùng chỉ về các giáo sư giả chỉ có bộ diện bề ngoài, không có điều lành bên trong nên chỉ làm hại (Ês 29:13; Mat 15:8; Mác 7:6; Êxê 33:23-33). Chỉ có Chúa mùa gặt mới có thể phân biệt thực với giả được.