Cây tật lê

Thistle. Chardon.
Dường như có chừng 18 hoặc 20 tiếng Hê-bơ-rơ chỉ về các thứ bụi gai gốc. Các lời đó dịch khác nhau là “chông, ” “gai, ” và “tật lê.” Bàn về các tiếng Hê-bơ-rơ đó rất khó, chỉ cần chú ý về “mão gai đội trên đầu” Chúa Jêsus để làm một trò cười, trước khi người La-mã đóng đinh Ngài (Mat 27:29). Không thể nói mão đó làm bằng thứ cây Rhamnus hoặc Spina Christi, dầu loại đó có nhiều xung quanh Giê-ru-sa-lem, vì gai nó lớn và cứng đến nỗi không thể tết thành vòng hoa. Thứ acanthus (chơn gấu) có lá rộng cũng không làm được. Có người cho là thứ cây acacia. Nhưng thật rõ ấy chỉ là thứ bụi cây nhỏ, gai mềm gọi là capares spinosae. Hasselquist nói thứ gai dùng đó là Nabk của người A-rạp. Điều đó thật rất đúng cho mục đích của bọn lính La-mã, vì cây đó có nhiều gai nhọn, làm cho đau đớn khi đâm chích vào da thịt, các nhánh của cây này mềm dễ uốn tròn có thể làm thành hình mão triều vậy. Cũng giống thứ dây leo màu xanh thẫm để làm các vòng hoa cho cuộc khải hoàn, họ làm như vậy cốt để cho ý giễu cợt càng thêm mỉa mai chua xót.

Lên đầu trang