BONIFACE
(680-759)
Dầu có hai nhà truyền giáo nổi tiếng cho dân tộc Đức trước đó là Colomban và Willibrord, song công lao của ông Boniface xem ra lại hiển hách hơn.
Boniface tên thật là Winfried, người được mang biệt danh cao quý là “Sứ đồ cho nước Đức”. Quê ông ở tỉnh Devonshire, Anh quốc. Ông sớm được tấn phong Thánh chức cao trọng tại xứ sở mình. Nhưng vì lòng thiết tha yêu kính Chúa và linh hồn đồng loại hư vong, mà ông đã vui lòng từ bỏ chức vụ đó, tình nguyện dâng mình ra đi công bố danh Chúa cho dân tộc Đức. Lúc đầu ông qua xứ Frise giúp việc cho Willibrord, song không ngờ một trận giặc nổi lên, việc truyền bá Phúc âm của ông phải đình lại. Nhưng sau đó ông lại trở qua Đức giảng đạo nữa, dân chúng nghe lời ông và tin Chúa Giê-xu, chịu thánh lễ Báp-têm khá đông. Giáo hoàng Gregory II hay tin ông thành công rất phấn khởi, đã mời ông nhận chức Giám mục toàn nước Đức.
Một thời gian ông có đến La mã tìm học thêm về giáo luật và điển pháp của Giáo hội. Nhân đó dầu được lệnh từ cấp cao là phải chận đứng phong trào truyền giảng Phúc Âm thuần túy tại lreland đang độ bành trướng, nhưng khi học xong trở về lại Đức, ông trước hết đi thăm viếng và rao giảng đạo Chúa mạnh mẽ hơn trước tại Thurin và Bavière. Pháp hoàng thời ấy là ông Charles Martel rất khâm phục tài đức của Boniface nên vua đã dành nhiều cảm tình cho ông cũng tận tình hỗ trợ ông ngược xuôi khắp lãnh thổ Đức mà giảng Tin lành. Theo đó ông cũng nôn nóng mà đả phá thói tục dị đoan, thờ lạy hình tượng của dân chúng bản xứ.
Boniface lại có tài năng và công khó tổ chức Giáo hội ở Đức và Pháp. Do nhiệt tình của ông, mà tiếng vang Phúc Âm đã tràn lan và thay thế cho tà thần, loại bỏ sự thờ lạy hư không khắp nơi.
Năm 742 ông sáng lập ra tu viện Foulde mà về sau đã biến thành một trung tâm khai hóa dân trí và học thuật của dân Đức.
Năm 745 ông truyền chức và chuyển giao trách nhiệm cho người học trò sáng giá hơn hết của mình là Raymond Lull (về sau nổi danh) rồi lại tiếp tục đi truyền rao Danh cứu rỗi của Chúa ở nhiều xứ khác. Lúc ấy một đám đông thù địch hăm dọa giết ông. Cuối cùng ông đã bị dân cuồng tín ngoại giáo giết hại cùng với 50 đồ đệ của ông nữa.
Đó là năm 759, Boniface vị sứ giả của Chúa Giê-xu đã anh dũng lấy máu mình ấn chứng cho niềm tin và lòng trung thành vì rao truyền Danh Chúa, Đấng mà ông hằng yêu mến và hết lòng hầu việc cho tới phút lâm chung.