Biển đỏ Red sea. Mer rouge.
Tên biển: — Biển mà chúng ta gọi là Biển Đỏ thì người Y-sơ-ra-ên gọi là “Biển” (Xuất 14:2, 9, 16, 21, 28; 15:1, 4, 8, 10, 19; Giô 24:6, 7 v.v.). Theo tiếng Hê-bơ-rơ, biển nầy tên là “Yam suph”, vì có nhiều rêu biển (algue) giống như lông chiên. Nước biển màu xanh, không phải màu đỏ. Sở dĩ đặt tên là đỏ chắc vì cớ bờ đất đỏ, hay thổ dân là người da đỏ, gọi là Erythréens.
Địa thế của biển: — ở chỗ giáp ranh châu Phi và châu Âu, Biển Đỏ nằm về phía đông nước Ai-cập. Phía bắc biển đỏ chia ra vịnh Akaba và Suez; ở giữa hai vịnh nầy có bán đảo Si-na-i. Biển Đỏ dài độ 2.500 cây số, rộng độ 220 cây. Ngày nay có kênh Suez nối thông biển Địa-trung-hải với biển Đỏ. Kênh Suez do mấy hồ đắng (xưa đặt tên là đắng vì nước mặn) ăn thông biển Địa-trung-hải với vịnh Suez. Bề sâu nước biển đỏ độ từ 800 đến 1.000m, cũng có chỗ sâu tới 2.000m. Ngày xưa thuyền đi trên biển nầy nguy hiểm lắm vì có nhiều đá lởm chởm; nhiều cát, và người ở lại ở lưa thưa. Trong Kinh Thánh chỉ nói đến hai cửa biển là Ê-xi-ôn-Ghê-be và Ê-lót (ICác 9:26; Phục 2:8).
Lịch sử của biển: — Chúa cất tai vạ cào cào khỏi xứ Ai-cập và đuổi xuống Biển Đỏ (Xuất 10:19). Khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, quân lính Ai-cập đuổi theo, song bị chết chìm cả trong biển nầy (Xuất 15:4, 22). Có nhiều giả thuyết về chỗ Biển Đỏ mà Kinh thánh ghi rằng: “Chúa làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển đi như trên đất khô; còn nước làm thành một tấm vách ngang bên hữu và bên tả”. Khi dân Y-sơ-ra-ên đã qua rồi, “Nước trở lấp người Ai-cập với binh xa và lính kỵ của chúng nó”. Có lẽ giả thuyết đáng tin là chỗ phía bắc vịnh Suez và gần chỗ có thành Suez ngày nay.
Trong khi trị vì, vua Sa-lô-môn có sắm sửa một đoàn tàu tại Ê-xi-ôn-Ghê-be trên mé Biển Đỏ để vượt biển thẳng sang Ấn-độ (ICác 9:26). Đoàn tàu của Giô-sa-phát vỡ tại Ê-xi-ôn-Ghê-be.