Bên-xát-sa Belshazzar. Belschatsar (Binh vực vua).
Sách Đa-ni-ên nói Bên-xát-sa là con hoặc cháu vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 5:2, 22). Bên-xát-sa làm vua Canh-đê vào khoảng thế kỷ thứ VI T.C.. Lịch sử thời đó nói Bên-xát-sa là con của Nabuna’id. Nabuna’id có cầu nguyện cùng thần mặt trăng như vầy: “Về phần tôi, Nabuna’id, vua Ba-by-lôn, xin Ngài cứu tôi khỏi phạm tội nghịch cùng bổn tánh cao trọng của Ngài, và xin ban ơn cho tôi được sống lâu. Lại xin ban cho con tôi, do chính giọt máu tôi sanh ra, trong lòng được đầy dẫy sự cao thượng của Bổn tánh Ngài, hầu cho nó chẳng khi nào sa vào tội lỗi, và được vui thỏa vì hưởng thọ lâu dài”. Song theo Đa-ni-ên 5:1-, bài cầu nguyện của Nabuna’id vô hiệu, vì vua Bên-xát-sa không chịu hạ mình, chống nghịch Chúa, làm ô uế danh Ngài, tôn vinh các thần tượng, không thờ phượng Chúa. Trong đêm quân lính của Si-ru xông vào Ba-by-lôn, thì “có bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua”. Vua và quân lính không hiểu ý nghĩa là gì, liền theo ý thái hậu, mời Đa-ni-ên đến giải nghĩa những chữ ấy, đó là:”Mê-nê, mê-nê, tê-ken, u-phác-sin”. Mê-nê nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng (Thi 39:4; 90:12). Tê-ken là vua đã bị cân trên cân của lẽ thật Chúa, và thấy là kém thiếu. U-phát-sin (Phê-rết) là: nước vua chia ra, được ban cho người Mê-đi và người Ba-tư. Chính đêm đó đầy tớ Chúa, là Đa-ni-ên, được Vua thưởng bằng cách lãnh chức thứ ba trong nước (Theo sử ký nước Ba-by-lôn hồi ấy, có vua Nabonedus đứng đầu, thứ đến vua Bên-xát-sa, là người chống nghịch Chúa, thì bị đoán phạt). Quân lính của Si-ru, nước Mê-đi Ba-tư, tháo nước sông Ơ-phơ-rát cho chảy đi nơi khác, và dùng lòng sông khô cạn mà đột nhập thành Ba-by-lôn trong lúc vua và quần thần còn chơi bời xa xỉ, ăn tiệc cùng thần tượng (ITê 5:3-7). Vua Bên-xát-sa bị giết, và vua Đa-ri-út, là người Mê-đi lên cai trị nước (Châm 16:18). Vậy là ứng nghiệm những lời tiên tri (Ês 14:18-20; 21:5; 44:27; Giê 50:29-39; 51:36, 57). (Coi thêm bài ĐA-NI-ÊN và SI-RU).
Tiến sĩ Scofield viết rằng: Bên-xát-sa (Có lẽ độ 556 T.C.) là Bel-shar-uzzar mà trong sử ký khắc trên những viên gạch ngày xưa, là cháu vua Nê-bu-cát-nết-sa, và là con của nguyên soái đắc thắng là Nabonidus. Bên-xát-sa chỉ làm phó quốc vương mà trị vì.