Ba-hu-rim Bahurim. Bahurim (Người thanh niên).
Là một làng gần núi Ô-li-ve, nó nằm trên đường từ Giê-ru-sa-lem đến sông Giô-đanh. Là nơi ở của Si-mê-i, con trai của Ghê-ra, về dòng dõi vua Sau-lơ (ICác 2:8).
Khi vua Đa-vít trốn khỏi Áp-sa-lôm từ núi Ô-li-ve xuống phía đông đến trũng Giô-đanh, thì Si-mê-i đi ra từ Ba-hu-rim, “vừa đi vừa rủa sả, ném đá vào Đa-vít” (theo thói quen xứ đó khi nào có người mất chức cao) (IISa 16:5). Trong sân nhà của một người ở Ba-hu-rim, A-hi-mát và Giô-na-than, lúc tránh khỏi Áp-sa-lôm, đã ẩn mình dưới một cái giếng, có mền trải trên miệng và cũng có rải phơi lúa mạch (IISa 17:17-22). Ở Ba-hu-rim, Pha-ti-ên từ giã vợ mình khi Đa-vít lấy lại vợ mình là Mi-canh (IISa 3:12-16). Ách-ma-vết ở Ba-hu-rim là một trong những người mạnh dạn của Đa-vít (ISử 11:33; IISa 23:31).