Ao Si-lô-ê Pool Siloam. L’étang de Silóe (Được sai)
Ở phía đông nam thành Giê-ru-sa-lem, gần vườn nhà vua (Nê 3:15; Ês 8:6; Giăng 9:7). Trong Giăng 9:7 nguyên văn tên nầy là Kolumbeethra, có ý là “một ao để bơi, tắm”. Trong buổi lễ Lều tạm trọng thể, vào ngày cuối cùng có một người Lê-vi xách một cái thùng bằng vàng để đi lấy nước ở ao Si-lô-ê về mà đổ trên của lễ kỷ niệm phép lạ xưa có nước chảy ra từ vầng đá xứ Rê-phi-đim. Đức Chúa Jêsus cũng nói đến ao đó lúc Ngài phán rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống” (Giăng 7:37-39). Lần khác Chúa sai người mù đi lấy nước tại ao Si-lô-ê (nghĩa là “được sai”) đó rửa bùn đất khỏi mắt, thì mắt được sáng (Giăng 9:7). Đấng Mê-si “Đấng được sai đến” (Lu 4:18; Giăng 10:36), làm trọn hình bóng về nước Si-lô-ê (được sai) chữa bịnh (Gióp 5:10; Êxê 31:4), vì Đấng Mê-si cũng ban ơn chữa bịnh, giống như nước Si-lô-ê dịu dàng chảy làm cây cối xanh tươi. Nước từ ao Si-lô-ê chảy êm ả để rải phước (Ês 8:6; 42:1-4; 40:11; IICôr 10:1), chớ không phải như Xết-rôn, chảy như thác nơi thung lũng giữa Giê-ru-sa-lem và núi Ô-li-ve, hay như sông Ơ-phơ-rát (hình bóng về nước A-si-ri) chảy cuồn cuộn, phá hoại mọi vật. Ngày nay, ao đó vẫn như thế. Chắc vua Ê-xê-chia dẫn nước Ghi-hôn chảy ngầm dưới đất vào ao Si-lô-ê nầy (IISử 32:30). Ngày xưa ở gần ao có hai tháp: khi đổ đè chết mười tám người. Chúa Jêsus cho đó không phải là chứng cớ hình phạt tội nhân (Lu 13:4, 5). Có một phong tục xưa của người Do-thái: mỗi khi đến ngày tết, họ đến bên ao hát sách Ês 12:1-.