Anh-rê Andrew. André (Tiếng Hy-lạp: sức vóc trượng phu).
Ông là một trong mười hai sứ đồ, người Bết-sai-đa, em của Si-môn Phi-e-rơ (Giăng 1:40), ông cùng với Si-môn làm nghề đánh cá tại Ca-bê-na-um (Mác 1:16, 29; Mat 4:18, 19). Bị thuyết phục bởi Giăng Báp-tít, ông là người đầu tiên theo Đức Chúa Jêsus, sau đó dẫn anh mình là Phi-e-rơ đến cùng Chúa (Giăng 1:35-44). Ông với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đều được Chúa yêu thương. Cả bốn người trên đều có hỏi Chúa về việc hủy phá đền thờ và về thử thách Ngài sẽ gặp (Mác 13:3, 4). Ông ở với Phi-líp, và cùng Phi-líp đến với Chúa để xin Ngài giải đáp thắc mắc (Giăng 12:20-26). Xét cuộc đời của ông trong các sách Tin lành thấy ông vẫn có lòng sốt sắng làm chứng về Chúa, và hết sức yêu thương linh hồn người ta. Có lời truyền miệng rằng, khi truyền đạo ở nước Hy-lạp, ông bị đóng đinh treo ngược trên thập tự giá, có hình giống như chữ X, qua hai ngày, chưa tắt hơi nhưng ông vẫn khuyên người đến coi trở về cùng Chúa.