Agobard

AGOBARD

(?-840)

Agobard là Tổng Giám mục tại thành phố Lyon, ông cũng là một nhân vật có công lớn trong việc tìm kiếm chân lý và nêu gương sáng bênh vực Chánh đạo của Chúa. Trọn đời ông mạnh mẽ chống trả những thói tục mê tín dị đoan của Giáo hội và dân chúng. Ông không nương tay bài xích phái Thần bí, cho thuyết đó là một mối mê muội, gian ác. Nhất là ông cực lực đả phá sự lầm lạc thờ hình tượng của Giáo hội thời bấy giờ. Ông gay gắt lên án việc phong thánh và thờ lạy các thánh tích hay hành hương các nơi thánh địa, tôn thờ các thánh. Vì những giáo dân thiếu hiểu biết cho rằng khi họ làm những điều lệch lạc như vậy là tăng bổ thêm cho đức tin mình trong sự cứu rỗi linh hồn. Ông kết tội kẻ nào chủ trương, tin và hành động như vậy là vi phạm với luật thánh của Đức Chúa Trời. Ông biện giải rằng: Ngay như sứ đồ Phao-lô cũng chẳng chịu cho ai quì lạy mình (Công-vụ các Sứ-đồ 14: 8-18). Trong một quyển sách ông viết, ông đã khẳng khái tuyên bố: “Chẳng có ai đáng được gọi là Đức Chúa Trời, trừ ra Chúa Giê-xu, Cứu Chúa duy nhất của nhân loại. Ngài là Đấng Cứu Thế nên đáng cho mọi người quì lạy trước uy Danh Ngài đúng theo lời dạy của Thánh Kinh. Nếu không thì e rằng chúng ta đã cướp mất sự vinh hiển Ngài mà ban cho kẻ khác chăng? Chính Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Chúa Trời, Ta chẳng nhường sự vinh hiển Ta cho bất cứ kẻ nào khác! (Ê-sai 48:1)”

Có một điều đáng nói và lạ hơn hết là , dù trọn đời ông đã kịch liệt công kích sự sai lầm của Giáo hội, và thói buông tuồng, hủ bại của các giáo phẩm từ trên xuống dưới mà ông vẫn bình an, vô sự. Các chức sắc Giáo hội chí giáo dân, công chúng chẳng có ai dám bắt bớ hoặc khai trừ, hay gây khó khăn gì cho ông cả!

Lên đầu trang