A-háp Ahab. Achab (Anh em của người cha).
I. Vua thứ bảy của Y-sơ-ra-ên, trị vì từ 875 đến 853 TC. Về mặt chính trị, ông rất tích cực và cũng đạt kết quả tốt, song đối với vợ là bà Giê-sa-bên, ông rất yếu đuối. Đánh bại người Sy-ri hai lần, ông bắt vua nước đó làm phu tù, rồi giao ước thương mại (ICác 20:1-). Nước ông rất giàu. Bằng chứng là ông có một cái đền bằng ngà (ICác 22:39). Ông cưới Giê-sa-bên, con gái vua Si-đôn, làm vợ, thay đổi tôn giáo, thờ phượng Ba-anh làm quốc thần (ICác 16:31), vì ông muốn chiều lòng vợ mình. Giê-sa-bên là người đàn bà gian ác, chẳng những ép chồng phải thờ thần Ba-anh, mà lại muốn hết thảy người Y-sơ-ra-ên phải thờ tà thần đó nữa. Bà bắt giết hầu hết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, chỉ trừ một số rất ít còn lại. Một trăm tiên tri, nhờ quan gia tể Áp-đia giấu trong hang đá, mới thoát khỏi tay nàng. Nổi giận vì cuộc bắt bớ nầy, Đức Giê-hô-va giáng tai nạn trên nước A-háp: hạn hán, đói kém! Để tỏ quyền phép Chúa, Ê-li, trước mặt bốn trăm năm mươi tiên tri của Ba-anh và bốn trăm tiên tri của Át-tạt-tê, cầu xin Đức Giê-hô-va giáng lửa trên của lễ thiêu ngâm nước và đổ mưa xuống rất lớn. Còn các tiên tri của tà thần kia tuy cũng dâng của lễ và cũng cầu xin tà thần của họ giáng lửa xuống, song luống công, vì không ai đáp lời (coi ICác 18:1-46). Về sau, A-háp đi đến Ra-mốt, đánh với người Sy-ri lần thứ ba, ông bị chết tại trận (ICác 22:34).
II. Là một người cùng ông Sê-đê-kia nói tiên tri giả dối về dân Y-sơ-ra-ên ở xứ Ba-by-lôn sẽ được về xứ mình ngay. Vua Ba-by-lôn cho thiêu người trong lửa (Giê 29:20-23).