A-bia-tha Abiathar. Abiathar (Cha của sự dư dật).
Là con một của thầy tế lễ cả A-hi-mê-léc. Khi Sau-lơ giết hại các thầy tế lễ dân Nóp, A-bia-tha chạy trốn đến chỗ Đa-vít (ISa 22:20). Kể từ đó, Sau-lơ không thể nhờ các thầy tế lễ cầu hỏi Chúa nữa (ISử 13:3), nên phải nhờ bà bóng ở Ên-đô-rơ (ISa 28:7), cuối cùng phải tự sát. Còn Đa-vít thì che chở thầy tế lễ đó, nên có thể cầu xin Chúa (ISa 23:6-9; 30:7; ISa 2:1; 5:19; 21:1 cũng thích hợp với Thi 16:7) và được phước (Coi thêm ISa 15:27; ICác 1:7, 19, 25). Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã nói đến A-bia-tha trong Tân Ước (Mác 2:26).