Giê-ru-sa-lem hư xấu giống như thành Sô-đôm và dân sự giống như Gô-mô-rơ (Ê-sai 1:9-10, cũng như Hội Thánh bội đạo, gọi là Ba-by-lôn (Khải Huyền 17). Càng xấu xa hơn nữa là những người thấy “việc lớn” của Chúa, song không chịu ăn năn và không tiếp nhận sự dạy dỗ của các tín đồ Ngài (Ma-thi-ơ 10:15). Có người tưởng chớp nháng thiêu đốt những hố nhựa chai lẫn diêm sinh có rất nhiều chung quanh miền đó. Hiệp với cơn động đất, cơn bão ném những nhựa chai cháy trên các thành, nên Áp-ra-ham trông thấy luồng khói ở đó bay lên giống như khói của một lò lửa lớn. Đức Chúa Trời có khi dùng những sự tự nhiên để làm những việc rất lạ lùng của Ngài (Coi thêm Sô-đôm).