Khi Đấng Christ từ Ca-bê-na-um qua biển Ga-li-lê, lên dốc bờ biển ở phía thung lũng Giô-đanh thuộc miền Giê-ra-sê, có hai người bị quỉ ám được Chúa chữa lành. Quỉ nhập vào bầy heo, tức thì heo gieo mình xuống dốc biển mà chết. Josephus cắt nghĩa rằng dầu người Do-thái bị cấm không được ăn thịt heo, nhưng ta thấy heo ở đó, vì Ga-đa-ra có người Hy-lạp ở. Khi người chăn heo cho dân Ga-đa-ra biết thì cả thành ra xin Chúa đi khỏi xứ mình (Ma-thi-ơ 8:34). Coi (Gióp 21:14,15; 22:17). Người đời khinh bỉ lời Chúa (Ô-sê 9:12) nên Chúa phải bỏ (Phục truyền luật lệ ký 31:17), và người bị hình phạt (Ma-thi-ơ 25:41). So sánh người như thế với người bị quỉ ám (Mác 5:15,16,18).