Một xứ ở gốc Tây nam Tiểu A-si: Tây giáp A-chai, Đông gần Bam-phi-li. Bắc tiếp Phi-ri-gi và Bi-si-đi, Nam liền Địa Trung Hải, đối ngang với đảo Rhodes. Đất xứ nầy nhiều núi. Pliny nói đã có 70 thành, song trong đời ông chỉ có 36 thành thôi. Trong số đó có Ba-ta-ra và My-ra là quan hệ cho các nhà khảo cứu Kinh Thánh. Từ thành ở bờ biển là Ba-ta-ra theo Công 21:1, Phao-lô đáp tàu đi Phê-ni-xi. Ấy không phải chỉ là trung tâm của thương mãi, là một cảng đi vào nội địa mà thôi, song cũng là nơi của lời sấm truyền của Apollon. My-ra cách bờ biển ba cây số cũng có một cảng và là một thị trường. Theo Công 27:5-38, Phao-lô thấy có chiếc tàu ở A-léc-xan-tri đi qua. My-ra cũng có khi là thủ đô cho thành thuộc Đế quốc La-mã.