Hô-rếp

Núi của Đức Chúa Trời trong bán đảo Si-na-i (Xuất 3:1; 18:5), là nơi Chúa ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên (Phục 4:10-15; 5:2; ICác-vua 8:9; 19:8). Hai tên Hô-rếp và Si-na-i (sắc, bén) thường dùng lẫn với nhau. Có người tưởng hai tên đó không chỉ đúng về một nơi. Hô-rếp chỉ về dãy núi, còn Si-na-i chỉ về một ngọn núi trong dãy đó. Người khác tưởng Hô-rếp chỉ là một đỉnh núi thuộc Si-na-i hay là phần phía Bắc dãy đó. Éwald tin Si-na-i là tên cũ, sau gọi là Hô-rếp, so Quan 5:5.

Là nơi Ô-rếp, bạn của Xê-ép (con sói), là một trong hai quan tướng của dân Ma-đi-an xông vào xứ Y-sơ-ra-ên, bị Ghê-đê-ôn đánh bại, đuổi về và giết đi. Trong Quan 7:24-25 chỉ nói qua sự đánh bại nầy, song trong Ê-sai 10:29 dường như thật có sự tàn sát gớm ghiếc, ấy vì truyện nầy được kể ngang với hai truyện tai hại rất lớn trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên: cơ binh Ai-cập bị ngập dưới biển Đỏ, và cơ binh San-chê-ríp đại bại nữa (so Thi 83:). Sự tàn sát đó xảy ra ở chung quanh hòn đá mà Ô-rếp bị giết, nên từ đó trở đi, vầng đá đó được gọi là Hô-rếp. Vầng đá nầy ở phía Đông sông Giô-đanh, có lẽ ngày nay gọi là “Orbo”!

Lên đầu trang