Một thành ở xứ Ga-la-át, nằm trong lãnh thổ của chi phái Ma-na-se, ở phía Đông sông Giô-đanh. Trong thời Các Quan-xét, dân của thành nầy đã từ chối gia nhập vào cuộc chiến tranh ác liệt chống lại chi phái Bên-gia-min với mục đích là làm cho dân thành nầy bị tiêu diệt. Vào những ngày đầu trong thời trị vì của Sau-lơ, thành nầy đã bị vua Am-môn vây hãm nhưng Sau-lơ đã giải cứu thành nầy không tay quân Am-môn. Khi biết được Sau-lơ và các con trai ông bị treo xác vào tường thành Bết-san, dân thành nầy đã nhớ đến sự giải cứu của ông, họ đã tìm cách lấy thi thể của Sau-lơ và các con trai người khỏi tường thành Bết-san, mang về và chôn ở trong thành Gia-be. Có lẽ thành nầy cách phía Đông Nam của thành Bết-san khoảng 10 dặm (16 km), nằm dọc theo Wadi Yabis mà có thể tên của nó được lấy từ một thành cổ (Quan 21; ISa-mu-ên 11; ISa-mu-ên 31:11-13).