Bê-re

Giếng Bê-re. Sau khi bỏ t-nôn, dân Y-sơ-ra-ên lần cuối cùng đến đóng trại tại Bê-re trong đồng vắng (Dân 21:16-18). Sở dĩ đặt tên ấy vì ở đó có giếng mà “các vua chúa đã khai” và “các tước vị đã đào”, đương khi dân Y-sơ-ra-ên hát ngợi khen Chúa; song khác với Ca-đe (Dân 20:1-13), là nơi Chúa bảo Môi-se hãy nói với hòn đá thì đá sẽ chảy nước ra, trong khi Y-sơ-ra-ên vì thiếu nước uống, bèn dấy loạn và cãi lộn với Môi-se và A-rôn. Có lẽ Bê-e-Ê-lim (Giếng của các anh hùng) trong Ê-sai 15:8 cũng là Bê-re nầy. Theo lời truyền khẩu, Bê-re là nơi cuối cùng có “nước theo” tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên trước khi vào xứ Ca-na-an (ICôr 10:4).

Là nơi Giô-tham trốn tránh vì sợ A-bi-mê-léc (Quan 9:21).

Lên đầu trang