MÔN ĐỒ DÀNH THỜI GIAN RA VỚI CHÚA JÊSUS

MỤC LỤC

“Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.” Giăng 12:26
Chúa Jêsus thường nói rất nhiều về việc làm một “môn đồ.” Nếu bạn là người tin Chúa, có lẽ bạn cũng nhiều lần nghe đến chữ này.
Nhưng Chúa Jêsus muốn nói gì khi Ngài dùng đến chữ môn đồ? Để là một môn đồ, bạn phải dành thời gian ra với Chúa Jêsus.
Trong bất cứ các mối quan hệ, càng đầu tư thời gian nhiều chừng nào thì bạn càng nhận lại nhiều chừng nấy. Điều đó cũng đúng trong mối quan hệ của bạn với Chúa Jêsus. Bạn không thể là một môn đồ bán thời gian; đó là một trách nhiệm toàn thời gian.
Chúa Jêsus nói rằng, “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người” (Giăng 12:26).
Câu Kinh Thánh này dạy chúng ta ba điều về sự tăng trưởng thuộc linh.
Trước hết, sự tăng trưởng thuộc linh là một sự lựa chọn. Câu Kinh Thánh bắt đầu với: “Nếu ai hầu việc ta . . .” Chúa sẽ không ép buộc bạn phải lớn lên, và điều đó cũng không tự nhiên mà đến. Bạn phải mong muốn và lựa chọn hầu việc Ngài—làm môn đồ Ngài.
Nếu bạn cảm thấy mình đang cách xa Chúa, đó không phải vì Ngài đã rời xa bạn. Ngài luôn ở cạnh, gọi bạn đến gần Ngài hơn. Bạn có sự lựa chọn: hoặc đến gần Ngài hơn, hoặc rời xa khỏi Ngài.
Thứ hai, sự tăng trưởng thuộc linh là một sự cam kết. Chúa Jêsus nói rằng các môn đồ của Ngài “phải theo” Ngài. Sau khi đã lựa chọn việc tăng trưởng, việc tiếp theo là bạn phải có sự cam kết!
Bạn tăng trưởng khi có những cam kết. Kết hôn là một cam kết giúp bạn tăng trưởng. Việc có con cái, nhận một việc làm mới, hay theo đuổi việc học tập cũng vậy. Mỗi khi bạn có một cam kết, bạn sẽ được tăng trưởng hơn. Điều đó bao gồm cả việc bạn cam kết trở thành môn đồ Chúa Jêsus.
Thứ ba, sự tăng trưởng thuộc linh là một mối quan hệ. Chúa Jêsus nói rằng, “ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó”. Điều này không phải là về luật lệ. Không phải là về nghi thức. Không phải là về công thức. Không phải là về một loạt những kỳ vọng. Nhưng là về việc ở với Chúa Jêsus.
Điều rất rõ ràng là ngày nay Chúa Jêsus không còn đây về mặt thể chất. Vậy làm thế nào bạn có thể ở cùng Ngài? Một cách rất tốt là có một cuộc trò chuyện không ngừng với Ngài. Đó có thể là những lời cầu nguyện ngắn như khi bạn nói chuyện với người nào đó tại nơi làm việc, dọn dẹp nhà cửa, hay lái xe. Khi bạn thực hành điều này một thời gian, bạn sẽ nghe tiếng Chúa phán cùng bạn—qua việc đổ đầy đầu óc bạn với lẽ thật và đặt những dấu ấn trong lòng bạn.
Là một môn đồ của Chúa Jêsus, bạn có sẵn sàng để bắt đầu tăng trưởng chưa? Thật đơn giản để bắt đầu: chỉ cần dành thời gian bên Ngài.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Điều gì thường hiện ra trong đầu óc bạn khi bạn nghe đến chữ “môn đồ”? Bài tĩnh nguyện hôm nay đã thay đổi suy nghĩ đó như thế nào?
2. Bạn đã tăng trưởng vào lúc nào qua việc làm một cam kết mới?
3. Một thay đổi nào bạn có thể làm để bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Chúa Jêsus trong tuần này?
————————-
A DISCIPLE SPENDS TIME WITH JESUS
By Rick Warren —
“Anyone who wants to serve me must follow me, because my servants must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me.” John 12:26 (NLT)
Jesus talked a lot about being a “disciple.” If you’re a believer, that’s probably a word you hear a lot too.
But what did Jesus mean when he used the word disciple? To be a disciple, you must spend time with Jesus.
In any relationship, the more time you invest, the more you’re going to get out of it. It’s true in your relationship with Jesus too. You can’t be a part-time disciple; it’s a full-time responsibility.
Jesus said, “Anyone who wants to serve me must follow me, because my servants must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me” (John 12:26 NLT).
This verse teaches three things about spiritual growth.
First, spiritual growth is a choice. The verse starts off, “Anyone who wants to serve me. . .” God won’t force growth on you, and it won’t come automatically. You have to want and choose to serve him—to be his disciple.
If you feel distant from God, it’s not because he’s moved away. He’s always right there, inviting you to draw near to him. You have the choice to draw closer to him or to move away.
Second, spiritual growth is a commitment. Jesus said that his disciples “must follow” him. After you’ve made the choice to grow, you “must” follow through with commitment!
You grow by making commitments. Getting married is a commitment that makes you grow up. So is having kids, or taking on a new job, or pursuing an education. Anytime you make a commitment, you grow. That includes when you commit to being Jesus’ disciple.
Third, spiritual growth is a relationship. Jesus said, “My servants must be where I am.” It’s not about rules. It’s not about rituals. It’s not about a formula. It’s not about a bunch of expectations. It’s about being with Jesus.
Obviously, Jesus isn’t here physically today. So how can you be with him? A great way is by having an ongoing conversation with him. Those can be quick prayers as you’re talking to someone at work, cleaning your house, or driving a car. As you do this over time, you will hear God speaking back to you, by filling your mind with truth and putting impressions in your heart.
Are you ready to start growing as a disciple of Jesus? It’s simple to get started: Just spend time with him.
Talk It Over
What usually comes to mind when you hear the world disciple? How has today’s devotional changed that?
When have you grown by making a new commitment?
What one change can you make to start spending more time with Jesus this week?
Lên đầu trang