“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16
Một số người cho rằng gọi một người đánh mất thuộc linh là một sự xúc phạm. Nhưng không phải vậy. Thật ra, được gọi là đánh mất thuộc linh lại là một lời khen lớn.
Có sự khác nhau giữa việc đánh mất một thứ và thất lạc một thứ. Nếu tôi thất lạc một thứ, điều đó có nghĩa là nó không quan trọng đối với tôi. Nhưng nếu tôi đánh mất nó, thì nó có đủ giá trị để tôi cố gắng tìm kiếm. Bạn thất lạc một cái kẹp tóc; nhưng bạn đánh mất mắt kiếng của mình.
Con người chỉ bị đánh mất đi khi họ đáng được tìm kiếm. Hãy nghĩ theo cách này: Giá trị của một kiệt tác không hề giảm đi khi bị đánh mất; trái lại, nó còn tăng lên.
Con người mất đi rất nhiều khi họ không được kết nối với Chúa. Khi bạn tách rời khỏi Ngài, bạn sẽ mất đi phương hướng, tiềm năng, sự vui mừng, và ngôi nhà tương lai trên thiên đàng—đó mới chỉ là vài điều. Nhưng có một điều bạn không hề đánh mất: đó là giá trị của bạn.
Chúa yêu bạn đủ để ban cho điều tốt nhất của Ngài: Chúa Jêsus. Câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
Bạn quan trọng đối với Chúa đến mức Ngài đã thực hiện một sứ mạng giải cứu để đến tìm bạn. Ngài đã đến thế gian trong hình hài một hài nhi bé nhỏ, để cho một ngày Ngài có thể chết trên thập tự bằng gỗ cho tội lỗi của bạn.
Chúa Jêsus đến thế gian vì bạn cần Ngài. Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài đến để làm điều mà bạn không bao giờ có thể tự mình làm được: trả giá cho tội lỗi của bạn. Nếu bạn không cần đế, Chúa đã không làm như vậy.
Tội lỗi đã khiến bạn không thể nào tự mình có được mối quan hệ với Chúa. Đó là lý do Chúa Jêsus đến thế gian—để cứu bạn khỏi tất cả những điều sai trái bạn đã làm, để bạn có thể được tha thứ và được phục hồi lại mối quan hệ tốt đẹp với Chúa.
Vì sao Chúa lại từ bỏ những đặc quyền của thượng đế, sự vinh hiển và tôn trọng của Ngài để xuống giải cứu bạn? Vì Ngài yêu bạn. Ngài yêu bạn nhiều hơn những gì bạn có thể hiểu được. Cố để hiểu được tình yêu của Chúa cũng giống như một con kiến cố hiểu về mạng Internet—loài kiến không có khả năng đó. Và bạn cũng không có khả năng hiểu hết được tình yêu của Chúa.
Nhưng bạn không cần phải hiểu hết tình yêu của Chúa. Bạn chỉ cần đón nhận và tin rằng bạn có giá trị vô hạn đối với Đức Chúa Trời của cả vũ trụ, Đấng đã ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài.
Câu Hỏi Thảo Luận, Suy Gẫm & Áp Dụng
1. Cách bạn nhìn những người đánh mất thuộc linh là thế nào so với cách Đức Chúa Trời nhìn họ?
2. Giăng 3:16 tạo nên sự khác biệt gì trong đời sống bạn?
3. Người nào trong đời sống của bạn đang đánh mất thuộc linh và cần hiểu được giá trị của họ đối với Chúa? Tuần này bạn sẽ chủ động liên lạc với người đó bằng cách nào?
———————-
GOD LOVED YOU ENOUGH TO SEND HIS BEST
By Rick Warren —
“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” John 3:16 (NIV)
Some people believe that calling someone spiritually lost is a put-down. But it’s not. It’s actually a great compliment to be called spiritually lost.
There’s a difference between losing something and misplacing something. If I misplace something, it means it wasn’t important to me. But if I lose it, it’s valuable enough for me to try to find it. You misplace a bobby pin; you lose your glasses.
People are only lost if they’re worth finding. Think of it this way: The value of a masterpiece doesn’t go down when it’s lost; it goes up.
Human beings lose a lot when they aren’t connected to God. When you’re disconnected from God, you lose your direction, your potential, your joy, and your future home in heaven—just to name a few. But there’s one thing you don’t lose: your value.
God loved you enough to send his very best: Jesus. The most famous verse in the Bible says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life” (John 3:16 NIV).
You matter so much to God that he underwent a rescue mission to come get you. He came to earth as a little baby so that one day he could die on a wooden cross for your sin.
Jesus came to earth because you needed him. God sent his Son to do something you could never do on your own: pay for your sins. If you didn’t need it, God wouldn’t have done it.
Your sins have made having a relationship with God impossible on your own. That’s why Jesus came to earth—to save you from everything you’ve done wrong, so that you could be forgiven and restored into a right relationship with God.
Why would God give up his divine privileges, his glory and honor, to come for your rescue? Because he loves you. He loves you more than you will ever understand. Trying to understand God’s love is like an ant trying to understand the internet—ants just don’t have the capacity. And you don’t have the capacity to fully grasp God’s love.
But you don’t have to understand God’s love. You just have to accept it and believe that you’re infinitely valued by the God of the universe, who gave his very best for you.
Talk It Over
How does the way you look at the spiritually lost compare to the way God sees them?
What difference does John 3:16 make in your life?
Who in your life is spiritually lost and needs to understand their value to God? How will you reach out to that person this week?