SEPTIMIUS
(?-211)
Septimius là người được Thượng viện La mã chuẩn nhận lên làm vua sau khi ông đánh hạ địch thủ mình. Khi vừa lên ngôi, ông liền bắt tay vào việc bình định tình hình an ninh và chánh trị đế quốc, chăm lo cải tổ và mở mang cho dân chúng một chánh sách phóng khoáng hơn. Đối với Cơ Đốc Giáo hội ban đầu ông rất cởi mở và dễ dãi. Thái độ của ông như thế có nguyên do: Là khi ông lâm bệnh thập tử nhất sanh thì một Cơ Đốc nhân nô lệ đã tha thiết cầu nguyện xin Chúa cứu chữa ông. Danh tánh giáo hữu cao quý ấy là Proculus. Nhưng qua năm 202 SC tình thế lại đổi thay, ông lành mạnh rồi liền ban sắc lệnh cấm dân chúng nhập quốc tịch Y-sơ-ra-ên và làm người Y-sơ-ra-ên; đồng thời cũng nghiêm cấm toàn dân không được tin thờ Chúa Giê-xu và trở thành Cơ Đốc nhân. Người ta nẩy sinh thắc mắc: Văn bản này chỉ liên hệ đến người mộ đạo thôi hay cũng ảnh hưởng tới các Cơ Đốc đồ đã tin Chúa từ lâu nay?
Khi chiếu chỉ có nhiều âm mưu đen tối đàng sau đó đã được ban hành thì, lập tức những trận cuồng phong bức bách Giáo hội Chúa và con dân Ngài phát nổ ở Ai cập, nhất là ở thành phố Alexandria. Thời kỳ này Leonidas, thân phụ của Origen hy sinh tánh mạng vì Danh Chúa cách hiên ngang; một phụ nữ thượng lưu là Perpetua và nữ tì của bà là Filicitas cũng chết vì cương quyết bảo vệ đức tin mình. Ba thanh niên khác là Revocatus, Saturninus và Sacumdulus cũng bỏ mình vì nhất định giữ lòng thủy chung với Chúa. Mức độ thảm sát Cơ Đốc nhân trong các chi Hội Thánh lúc ấy được kể là khó tưởng, đến nỗi có nhiều người nêu lên nghi vấn: phải chăng Septimius Serverus là Antichrist xuất hiện?