QUANG, TRIệU THẾ
(1907-?)
Triệu Thế Quang là tên phiên âm từ tiếng Trung Hoa Timothy Dzao. Triệu tiên sinh là một Mục sư người Trung Hoa. Triệu Mục sư sinh năm 1907 tại thành phố Thượng Hải, Trung quốc. Là con của một nhà khá giả lại sinh ra và lớn lên trong một thành phố lớn, chàng Quang sớm sa vào con đường ăn chơi, nghiện ngập, tội lỗi, và đặc biệt chàng rất ham mê phim ảnh. Hàng đêm chàng miệt mài trong các rạp chiếu bóng. Phim càng ô uế chàng càng thích thú không biết chán.
Một đêm năm 1923, vì hết tiền mua vé xem ciné, nên chàng thả bộ đi lang thang dọc theo các hè phố. Bỗng nhiên chàng đến trước một Nhà thờ Tin Lành mà không hay. Bên ngoài đèn điện sáng choang, có biểu ngữ thông báo về một truyền giảng Phúc Âm. Vì tò mò chàng bước vào khi thấy mấy chữ “vào cửa tự do”. Đêm đó trên giảng đài có một người Tây phương giảng truyền về Thánh Kinh và giáo lý cứu độ của Chúa Giê-xu. Người đó là Tiến sĩ Paget Wilkes và Mục sư người Hoa là Hoàng Nguyên Tố phiên dịch. Thật bất ngờ và kỳ diệu, tối hôm ấy Chúa Thánh Linh đã hành động mạnh mẽ trong tâm địa chàng Quang này. Được Lời Chúa chỉ rõ, chàng cảm biết mình lâu nay chìm sâu trong hố thẳm tội lỗi, xấu xa; nên khi nghe diễn giả kêu gọi, chàng mạnh dạn tiến lên trước tòa giảng ăn năn tội, tin nhận Giê-xu Christ làm Cứu Chúa và làm Chủ cả cuộc đời chàng từ giờ phút đáng nhớ đó.
Khi thân mẫu chàng hay được chàng tin theo Chúa Giê-xu thì bà rất tức giận. Bà buộc chàng không những phải bỏ “Đạo lạ” đi, mà cũng không được bén mảng đến Nhà thờ Tin Lành nữa. Nhiều lần bà đã cởi áo chàng nhúng nước đánh vào lưng chàng; hoặc lấy một thanh tre đập dập đánh đập chàng thương tích máu me chảy ròng ròng, chàng cũng cương quyết không bỏ Chúa được. Có một lần bà tranh đấu với chàng bằng cách “tuyệt thực” để bắt buộc chàng bỏ Đạo, nhưng không lay chuyển nổi ý chí cả quyết của chàng. Vì quá khao khát đi họp thờ phượng Chúa, nên mẹ chàng dọa sẽ nhảy xuống giếng tự tử… Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ chàng bền lòng cầu nguyện, cũng như các tín hữu trong Hội Thánh nâng đỡ, động viên, an ủi chàng hết lòng, nên chàng đã nói với mẹ: “Mẹ ơi, con thấy mẹ đau khổ con rất cảm thương, nhưng đời con có Chúa Giê-xu làm Chủ rồi, nên con không thể bỏ Ngài. Con yêu mẹ hơn mạng sống con, nhưng con còn kính yêu Chúa Giê-xu trên hết!”. Và chàng liền đọc cho mẹ mình nghe một câu tuyên bố của Chúa Giê-xu: “Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”. Khi chàng Quang đến tuổi lập gia đình, mẹ chàng đã kén cho chàng một cô vợ theo phong tục của người Hoa. Mọi sự chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó rồi chỉ chờ đến ngày hôn lễ, nhưng vì cô dâu này là người ngoại đạo, nên chàng đã cãi lời mẹ mà hủy bỏ cuộc hôn nhân ấy. Về sau Chúa đã lựa chọn cho chàng một thiếu nữ Cơ Đốc làm bạn trăm năm, và bà này là cánh tay đắc lực trợ giúp ông trong chức vụ sau này.
Ông Triệu Thế Quang tin Chúa năm 1923, chịu Thánh lễ Báp-têm năm 1924; nhưng đến năm 1925 ông mới vững tiến trên đường thuộc linh, đời sống mới thực sự biến đổi. Lúc ấy có một phong trào phục hưng Cơ Đốc giáo ở Trung Hoa, ông đã sốt sắng tham dự các lớp giáo lý, học Thánh Kinh. Rồi ông đã nghe theo tiếng gọi của Chúa mà dâng mình cho Ngài. Ông đã vào học tại Thần Học Viện Hoa Bắc để được huấn luyện cho chức vụ công bộc Chúa. Ông tốt nghiệp năm 1927.
Từ năm 1928-1937, ông làm Mục sư cho Đoàn Tuyên Đạo. Sau đó ông thành lập và làm Hội trưởng của tổ chức truyền rao Danh Chúa có tên là “Linh Lương”, vừa phụ trách một Hội Thánh ở Hồng Kông, vừa giảng Tin Lành cho Hoa kiều ở hải ngoại.
Mục sư Tiến sĩ Triệu Thế Quang là một người có rất nhiều ân thiên phú, cả về tuyên giảng Tin Lành cũng như trứ tác nhiều sách giáo lý, thần học rất có giá trị. Ông cũng đứng ra lập một tờ báo tên “Giảng Đàn” nhằm bồi linh cho Cơ Đốc nhân. Trong thánh chức, ông đã đi lưu giảng ở nhiều nơi như Thượng Hải, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Thái Lan. Năm 1936, Triệu Mục sư đã đến giảng phục hưng cho Hội Đồng Tổng Liên Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở Bạc Liêu; ông cũng ra Đà Nẵng và Hà Nội. 28 năm sau ông lại trở qua Việt Nam một lần nữa (1964) và đi giảng tại Sài Gòn, Nha Trang. Khi tôi còn là một thiếu niên 15 tuổi, tôi đã có dịp nghe sứ điệp rất linh động của cụ Mục sư khả kính này, do Mục sư Hứa Hớn Long thông dịch. Tôi không sao có thể quên được khúc Thánh Kinh Phúc Âm Giăng 6:1-15 mà ông đã dùng để giảng dạy cho chúng tôi, khuyến giục chúng tôi hãy dâng thân mình để phục vụ Đức Chúa Trời.
Trải qua cuộc đời và chức vụ nhiều thập niên, thật Đức Chúa Trời đã dùng người đầy tớ kén chọn này của Ngài để đem Tin Lành Chúa công bố cho nhiều người khắp vùng Á châu; cũng như đã chia sẻ nhiều ơn phước thuộc linh mới mẻ cho hầu hết Cơ Đốc nhân nào có dịp nghe Lời Chúa do ông tuyên rao.