Pothin

POTHIN

Pothin là Giám mục thành phố Lyon, nước Pháp. Ông cũng là người đã đem Tin Lành đến cho thành phố này. Lúc bấy giờ ông đã già yếu (90 tuổi), lại mắc bệnh phổi thở dốc khó nhọc. Đương trong cơn khủng bố Hội Thánh cách nghiệt ngã, cụ bị bọn lính điệu đến trước tòa án của quan Tổng Đốc. Tại đó chúng thẩm tra, hành hạ thể xác cụ một cách thô bạo, đến nỗi hai ngày sau ông ngủ yên trong Chúa.

Khi bị bắt đến trình diện viên chức nhà nước, ông này hỏi Pothin: “Thần của các tín đồ Đấng Christ là ai?”. Cụ Pothin đã mạnh mẽ đáp rằng: “Thưa ông, nếu ông muốn biết Đấng Chân Thần, thì phải tỏ lòng thành tâm xứng hiệp mới có thể hiểu biết Ngài được”. Nghe lời lẽ long trọng tôn vinh Đức Chúa Trời một cách thành kính như vậy, quan chức kia càng tức giận, ra lệnh giam cầm cụ Pothin chung với các tín giáo khác. Trong ngục, dầu tuổi tác song cụ cũng đã bị khảo kẹp cách hết sức dã man, ngày này sang ngày khác cho đến khi cụ tắt nghỉ vĩnh viễn trong tay Chúa.

Lên đầu trang