Pollard, Adelaide

POLLARD, ADELAIDE

(1862-1934)

Bà Adelaide Pollard sanh năm 1862 tại Hoa kỳ, và qua đời năm 1934. Bà sớm dâng mình cho Chúa, giúp đỡ nhiều người hiểu biết chân lý cứu rỗi trong vị trí của mình. Bà là người có bản tánh ưa trầm tư, yên lặng và rất nhu mì khiêm nhường, thích dự vào các công tác từ thiện, tương trợ những người xấu số. Chúa cũng ban cho bà Pollard ân tứ làm thơ, viết văn, giải nghĩa Thánh Kinh rất sâu nhiệm. Bà đã sáng tác nhiều Thánh ca nhưng chỉ viết tắt tên mình là A. R. P. Bà cũng có dịp đi truyền giảng Tin lành ở nhiều nơi như Anh, Phi châu,… Đời bà chỉ có một khát vọng duy nhất: Biết Christ ngày càng hơn và truyền bá danh Ngài ra. Năm 72 tuổi, bà chuẩn bị đi hầu việc Chúa ở nước ngoài. Thế nhưng khi đến trạm xe thì bệnh tim của bà bộc phát, chẳng bao lâu sau bà an nghỉ trong tay Chúa Toàn Năng.

Năm 1902, bà đi dự một buổi cầu nguyện tối, nghe được lời cầu nguyện của một bà tín đồ lớn tuổi: “Chúa ơi, việc gì xảy đến cho chúng con cũng được, miễn là ý chỉ của Ngài được nên trong đời sống chúng con”, thì bà đã cảm xúc mạnh mẽ vì những lời lẽ chân tình, thành tâm, đầy đức tin ấy. Đêm về nhà, không ngủ được, bà ngồi vào bàn viết mấy vần thơ tựa đề “Tôi nguyện theo ý Cha” (Thánh ca Việt Nam số 237):

“Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi,

Cha là thợ gốm thiêng, đất sét là tôi;

Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nung đúc,

Tôi chỉ biết yên lặng, đợi chờ vâng phục…”

Nhiều thanh niên nam nữ khi hát lên bài Thánh ca này đã chịu cảm động dâng hiến cả đời mình làm đồ dùng của Chúa.

Lên đầu trang