Papias

PAPIAS

(70-155 SC)

Có hai cụm năm sanh và năm mất của Papias được các sách sử đưa ra: 60-130 và 70-155.

Papias là Giám mục ở thành phố Hierapolis, thuộc Tiểu Á Châu. Các sử gia không cho biết gì nhiều về thân thế và sự nghiệp thuộc linh của Papias, vì thiếu những tư liệu chính xác. Chỉ nhờ vào duy nhất nguồn tài liệu của Thánh Irenaeus mà chúng ta được biết, ông là một tôi tớ trung kiên của Chúa, một vị lãnh đạo Hội Thánh xa xưa, và đồng thời là một môn sinh của Sứ đồ Giăng. Ông cũng là bạn học của giáo phụ Polycarp.

Papias có biên soạn một tác phẩm nổi tiếng nhan đề “Giải Nghĩa Các Bài Giảng Dạy Của Chúa Giê-xu” gồm 5 quyển. Nhưng rất tiếc, người ta khi sưu lục chỉ còn lại những lời trích dẫn từ các sách của Irenaeus và Eusebius mà thôi. Các nhà chú giải uy tín thông thạo khi xem xét và phân tích các tác phẩm nói trên, thấy trong đó có trích trưng sách Phúc Âm Giăng và ký chép thêm các lời truyền khẩu, những câu chuyện huyền thoại có tính cách hoang đường, và một số chi tiết khác trong các sách Tin Lành; cũng có những mảnh rời còn sót lại. Ông Papias có luận giải về gốc tích Phúc Âm theo Thánh Ma-thi-ơ và Phúc Âm theo Thánh Mác. Ông cho rằng Mác là một thông dịch viên của Ma-thi-ơ, đã ký chép lại tất cả những điều ông còn nhớ về những lời giảng dạy cũng như công việc mà Chúa Giê-xu đã làm, dầu không theo một thứ tự, hệ thống nào cả. Còn Ma-thi-ơ thì trước tác sách mang tên ông bằng Hi-bá-lai ngữ, rồi về sau người ta đã phiên dịch ra theo khả năng của mỗi người.

Về Thần Học Cơ Đốc thì, Papias tin và ghi lại rằng sẽ có Thiên Hy Niên, tức Ngàn Năm Bình An. Thời kỳ này sẽ xảy ra sau sự sống lại của các thánh đồ, và vương quốc của Chúa Giê-xu sẽ được lập trên mặt đất này. Giáo lý tối trọng này phù hợp với Thánh Kinh mà Thánh Giăng Sứ Đồ đã biên chép lại trong sách Khải Thị của ông – qua các dị tượng mà Chúa đã mặc khải cho ông thấy ở đảo Bát-mô.

Lên đầu trang