KUHLMAN, KATHRYN
(1907-1976)
Kathryn Kuhlman là một phụ nữ được đặc biệt chú ý tại Hoa Kỳ và trên thế giới trong các thập niên của những năm 1970. Bà Kuklman đã đến thăm Việt Nam trong thời điểm nước này đang hứng chịu khói lửa ngút ngàn của cơn nội chiến tương tàn giữa hai miền Nam – Bắc.
Khi đến Việt Nam, bà bị thu hút mà quan tâm đến số nạn nhân chiến cuộc, đó là những thương bệnh binh, cô nhi, quả phụ cùng khốn do cuộc tương tranh đưa đến. Khi đến từng số phận nghiệt ngã, bà đã trò chuyện với họ rất thân mật, tự nhiên dường như bà đã quen biết họ từ lâu. Bà nói tiếng Anh, có thông ngôn dịch ra tiếng Việt, nhưng những người có dịp tiếp xúc với bà cảm thấy thân tình, gần gũi dễ hiểu tâm hồn bà như bà đang nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ vậy. Lòng chân thành của bà biểu lộ tràn đầy qua từng cử chỉ. Sức mạnh đức tin phát xuất từ bà bằng những lời lẽ chắc nịch, hùng mạnh, khiến cho người nghe thật sự cảm thấu, nhiều người rơi lệ.
Có những người vô tín đã nói: “Phép lạ làm gì còn có ở thế kỷ 20 này?”. Nhưng qua đời sống và chức vụ của bà Kathryn Kuhlman được Đức Chúa Trời sử dụng rộng rãi qua nhiều thập niên đã thẳng thừng bác bỏ lời đó. Văn minh, khoa học có thể đưa con người lên tận cung trăng, hoặc thám hiểm tận đáy đại dương. Nó cũng cung ứng cho họ không thiếu một tiện nghi vật chất nào. Nhưng niềm sung sướng, sự công bằng, tình thương yêu – là các chất liệu làm thỏa mãn nhu cầu tâm hồn con người – thì không do khoa học đem đến. Sự tiến bộ kỹ thuật phải ngừng lại tại ngưỡng cửa này. Chỉ có phép lạ của Thượng Đế mới làm được việc kỳ vĩ đó nổi. Và phép lạ có thật đó vẫn còn cần thiết cho con người như thực phẩm và không khí.
Bà Kathryn Kuhlman là sáng lập viên và là Giám đốc của tổ chức Kathryn Kuhlman, một Hội Đoàn Cơ Đốc Giáo từ thiện bất vụ lợi. Bà được báo chí thế giới nhận xét là một nhân vật phái nữ thuộc phạm vi tôn giáo xuất sắc nhất trên màn ảnh vô tuyến truyền hình Hoa Kỳ. Hai quyển sách của bà “Tôi Tin Nơi Phép Lạ” (I believe in Miracles) và “Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ” (The God Still makes The Miracles) đã được dịch ra trên 10 thứ tiếng. Hội Đoàn của bà hiện đang tổ chức các buổi thờ phượng hằng tuần có phép lạ khắp Hoa Kỳ; đặc biệt tại thính đường khổng lồ Shrine Auditodium ở Los Angeles, tiểu bang California. Hội cũng thực hiện những chương trình phát thanh hằng ngày được truyền đi khắp lãnh thổ nước Mỹ. Ngoài ra Hội còn dự phần tài trợ trong việc xây cất hàng chục Thánh đường và Nhà nguyện ở 21 quốc gia trên thế giới.
Trong số hàng ngũ những người được chữa lành thuộc nhiều thành phần khác nhau đã gởi thư đến cám ơn, và xin bà Kuhlman cầu nguyện thêm cho họ; họ là những giáo sư, bác sĩ, kỹ nghệ gia, công nhân, nội trợ, học sinh, thanh niên…
Những người vì tò mò, hiếu kỳ cũng đủ cả… Các ký giả, giới báo chí, phóng viên truyền thanh truyền hình… Họ đến để tham dự giờ cầu nguyện, hoặc để xem những người được chữa lành; cũng không hiếm kẻ chuyên “vạch lá tìm sâu” đến để thực chứng có sự gì mê tín dị đoan, mờ ám, hô hoán vô căn cứ nào không? Trong số hàng lớp người ồ ạt đó có ký giả Jaie Buckingham, nhà thầu xây dựng Frad Burdick, bác sĩ Clair B. King đang hành nghề nhãn khoa, là hội viên Hàn Lâm Viện Nhãn Khoa Hoa Kỳ; ông Kenneth May điền chủ một nông trại bao la ở Ontario, Canada; bà Ritva Romanowsky gốc người Finland (Âu Châu) qua định cư ở thị trấn Tarzana, Los Angeles…
Dầu bà Kathryn Kuhlman được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ cầu nguyện chữa bệnh hiếm có, và đại dụng bà trong công tác Truyền Bá Phúc Âm rộng rãi, song bà rất mực khiêm nhường. Trong Lời tựa quyển “Thượng Đế Còn Làm Phép Lạ” bà nói: “Nếu độc giả chưa hề gặp Kathryn Kuhlman, độc giả không có gì để mất mát cả. Nếu độc giả cố tìm kiếm một danh y chữa bệnh bằng phép lạ, xin đừng đọc sách này. Nếu độc giả muốn tìm tòi một môn Thần học sâu nhiệm; chắc chắn quyển sách này không phải là một tài liệu giáo khoa tiêu chuẩn. Độc giả muốn tìm kiếm một tôn giáo hoặc một cảm giác mới mẽ chăng? Nếu vậy, tôi không giúp đỡ gì được cho quí vị đâu. Tôi không trình bày một tôn giáo tân kỳ nào cả. Tôi không phải là nhà tiên tri thời đại hay là một nhân vật phi thường thi thố phép lạ bao giờ”.
“… Kathryn Kuhlman chỉ là một phụ nữ. Không ai hiểu tôi hơn chính mình tôi rằng cá nhân tôi không có một chút giá trị nào. Tôi không phải là người giải thoát cho quí vị. Trước mặt quí vị, tôi hoàn toàn bất năng. Tuy nhiên các phép lạ đã thực sự xảy ra. Tại sao? Tại sao?”
“Tôi đã ngạc nhiên như chính quí vị ngạc nhiên, tôi cũng đã khóc như chính quí vị khóc vậy! Và tôi cũng đã hân hoan như chính quí vị hân hoan lúc đọc những trang sách này. Nhận thức được tình yêu trang trọng và quyền năng uy nghi của Thượng Đế, khi Ngài hoạt động và vận hành với sự cao cả tối thượng của Ngài”.
“Tôi đã nhận được nhiều thư từ và tiếp xúc trực tiếp với nhiều người. Những người này tìm kiếm giải pháp cho những nan đề và hoàn cảnh tuyệt vọng của họ. Tất cả các thư từ này đều được lưu giữ lại trong văn phòng của cơ quan chúng tôi”.
“Dầu vậy thì không phải tất cả những người đau ốm, thương tật, bệnh nan y lục phủ ngũ tạng kinh niên – khi đến tham dự các buổi thờ phượng xin phép lạ – thì đều được chữa lành và hồi phục cả đâu! Tại sao có hàng khối người không được hưởng ân phúc chữa lành bởi dấu kỳ phép lạ của Chúa? Câu hỏi đó, chúng ta hãy kính cẩn quỳ xuống cầu xin Đức Chúa Trời Toàn Năng Toàn Quyền trả lời”. Như lời tuyên bố dứt khoát của bà Kuhlman: “Tôi nghĩ rằng việc chữa lành thể xác bệnh hoạn của chúng ta có thể cứu xét bởi một vài khía cạnh đơn giản. Tuy nhiên lời giải đáp tối hậu về vấn đề ai là người được Chúa thi thố phép lạ và ai không? – hoàn toàn thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời và sự tể trị cao cả tuyệt đối của Ngài. Người đến cầu mong ân huệ của Chúa cũng phải cẩn thận. Đức tin có trọng lượng chỉ bằng một hạt cải có thể kết quả hơn một tấn ý chí hay là lòng cương quyết! Đức Chúa Trời phán: “Ta làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn. Ta thương xót ai Ta muốn thương xót” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19).
Người nào muốn kinh nghiệm phép lạ, thì đây là những tư tưởng tối diệu cần suy gẫm, của bà Kathryn Kuhlman: “Một cơ thể được chữa lành bởi quyền năng của Thượng Đế là một kỳ tích vĩ đại của tình yêu và sự nhân từ của Ngài. Nhưng kỳ tích vĩ đại hơn hết là một tấm lòng đầy tội lỗi, xấu xa, dục vọng, được tẩy sạch bởi huyết báu Chúa Giê-xu Christ – Một linh hồn được tái sanh bởi Thánh Linh gia nhập vào trong gia đình của Đức Chúa Trời là Thiên Phụ của chúng ta, trở thành một kẻ kế tự và đồng thừa kế với Giê-xu Christ, Chúa và Cứu Chúa yêu quý của chúng ta, Thượng Đế yêu mến chúng ta vô vàn – Đó là phép lạ lớn lao nhất trong tất cả các phép lạ vậy”.
Vì thiếu thông tin cập nhật, cho nên chúng tôi chưa có được những tư liệu nhiều và kỹ hơn về những hoạt động mới nhất của bà Kathryn Kuhlman và tổ chức của bà hơn 20 năm nay.