Karp Of Pakov

KARP OF PAKOV.

(?-1375)

Karp of Pakov là người cầm đầu phe tà giáo gọi là “Nhóm thợ cạo” hay “Thợ hớt tóc” (tiếng Nga gọi là Strigolnik). Sở dĩ gọi như vậy vì thủ lãnh của nó là một Chấp sự ở Pakov tên là Karp, thường ngày ông này hành nghề hớt tóc cho hàng giáo phẩm. Nhóm này nổi dậy trong thế kỷ 14 và 15, khuấy động Giáo hội Cơ Đốc Nga một thời.

Nguyên do trong hàng phẩm cấp Giáo hội Nga cảm thấy mình sai lầm khi nhận tiền thù lao (hay tiền xin lễ) khi các giáo dân đến xin làm các phép bí tích (Thánh lễ). Họ bèn nhờ một vị Giám mục trình bày ý kiến lên ông Thượng Phụ Giáo Chủ ở Constantinople, chống đối tục lệ của Thượng Phụ Giáo Chủ ở Moscow. Nhưng vị Thượng Phụ Giáo Chủ ở Constantinople thay vì phân xử, lại bênh vực cho Thượng Phụ Giáo Chủ ở Moscow; vậy chấp sự Karp bất mãn. Ông rất thương xót các ứng viên được phong chức thánh. Họ còn than phiền về số tiền phải nộp cho Tổng Giám Mục ở Norgorod. Ông Karp tin rằng sự phong chức thánh như vậy chẳng có giá trị gì vì phải nộp tiền mới được. Chẳng khác nào việc “buôn thần bán thánh” một cách phàm tục. Ông liền suy diễn ra rằng tất cả các phép bí tích của hàng giáo phẩm thi hành xưa nay đều có dấu vết tiền bạc thì chẳng những không được ân phúc gì, mà còn bị tội nữa là đằng khác! Thế rồi họ rủ nhau bỏ Giáo hội, lập ra một hệ phái cầm đầu bởi 9 tín hữu không mang chức thánh lãnh đạo thôi. Họ mong biến giáo hội mình thành một Hội Thánh kiểu mẫu giống Hội Thánh Đầu tiên không giàu có, không nghi thức, không lễ lạc rườm rà gì. Các nhà giảng dạy không nhận tiền thù lao hay phụ cấp gì hết. Họ cũng quá khích loại bỏ hết các Giáo lễ, Thánh lễ; cũng chẳng cần ăn năn tội, sống nhu mì, đạo đức làm chi nữa (?).

Thật là điên cuồng và chẳng biết họ muốn gì? Dĩ nhiên họ đã đi sai lệch đường lối chính thống lắm rồi! Bởi thế các vị chức sắc trong Giáo hội không để họ yên đâu. Hai vị Chấp sự lãnh đạo họ, thì một là ông Karp bị bắt ngay sau đó, và bị xử tử năm 1375. Bị hành hại khủng bố khắp nơi cách nghiệt ngã, chịu không thấu, họ đành rút lui sống thầm lặng và lần lần đi tới chỗ triệt tiêu luôn.

Lên đầu trang