Hamilton

HAMILTON

(?-1528)

Hamilton được sanh ra trong một gia đình khá giả. Lúc còn trẻ tuổi đã làm viện trưởng tu viện Bern. Sau được gởi qua Paris, nước Pháp để học thêm. Tại đây ông có cơ hội tốt để tiếp xúc với sách vở, tài liệu của Luther. Rồi được chuyển tới Đại học Saint Andrews. Từ năm 1625, người ta không còn nghi ngờ và úp mở gì nữa, ông đã tỏ ra có cảm tình với Nhà Đại Cải chánh và nghiêng về Cải chánh giáo. Bởi đó ông quyết định sang thăm thành phố Wittenberg một chuyến cho biết tình hình Giáo hội Cải chánh ở đó thực hư ra thế nào?

Một cơ may hiếm có, ông được cơ hội quen thân với cả hai ông là Luther và bạn ông ta là Mélanchthon. Tiếp đến ông thăm vùng Mardenburg, nơi có một Đại học đường mới được thành lập. Sau khi để nhiều năm học hỏi và thu thập kiến thức, giáo lý và đầy đủ tư liệu, ông bèn để thì giờ biên soạn một luận thuyết nhan đề: “Loci Communces”. Cuối năm 1527, khi trở về Scotland, thì ông bị Tổng Giám Mục James Heaton ra lệnh bắt và xử tử hình bằng lối thiêu sống trên giàn hỏa, ngày 19-2-1528.

Lên đầu trang