FRUMENTIUS Và AEDESIUS
Frumentius và Aedesius là hai thủy thủ may mắn sống sót trong khi cả những người đi trên chiếc tàu của họ đều chết đuối hết, khi đoàn người ở trên đó bị quân Ethiopia tấn công và tàn sát vào thế kỷ thứ 4 SC. Frumnetius Aedesius bị dẫn về kinh đô Aksum. Tại đây họ đã phục vụ nhà vua đắc lực nên nhà vua cho phép họ tuyên rao niềm tin nơi Đấng Cơ Đốc của mình.
Sau khi được trả tự do, Frumentius đã ghé lại Alexandria trên đường trở về quê nhà để cổ động Giáo hội cử giáo sĩ đến ở Ethiopia để chăn dắt những người đã tin Chúa do công lao khó nhọc của Frumentius bảo quản bấy lâu nay, cùng với bạn mình là Aedesius đã dẫn đưa họ đến với Chúa.
Giáo chủ của Giáo hội Coptic ở Ai cập nhận thấy không thể có ai hơn Frumentius để đảm nhận trọng trách này, nên liền phong chức Giám mục cho ông, và phái ông trở lại Ethiopia. Thế là Hội Thánh Cơ Đốc được bắt đầu tại Ethiopia từ đây qua tấm lòng bùng cháy và thách thức đầy ơn của Frumentius.