BERKELEY, GEORGE
(1685-1753)
George Berkeley là một Giám mục của thành phố Cloyne, thuộc nước Ireland. Ông là người sáng chói trong cả hai lãnh vực triết học đồng thời là một nhà truyền bá Tin lành rất nhiệt tâm. Berkeley đã cố gắng mở ra một viện truyền giáo tại Bermuda để tập huấn các chiến sĩ xông ra mặt trận thuộc linh chuyên rao giảng Phúc âm cho Mỹ Châu. Tương tự như ông Locke một triết gia, ông Berkeley bị thu hút vào vấn đề mở rộng tầm hiểu biết, nhưng ông đã cho nó là một bước ngoặt mang tính chất viễn tưởng. Ông tuyên bố rằng: “Sự hiện hữu có nghĩa hoặc là chấp nhận hoặc là từ chối”, mặt khác “Tất cả tính hiện thực đều nằm trong khối óc, nó không phải là vật chất” Nhưng quan niệm của ông ta đã bị người ta phác họa một cách châm biếm bằng hai câu thơ hài hước của Ronald Knox (?)