Hi-nôm

Hinnom. Hinnom (Nơi trũng của con trai).
Một trũng sâu và hẹp, hai bên dốc ngược, gần thành Giê-ru-sa-lem, là đường phải qua để vào cửa Đông thành Giê-ru-sa-lem (Giê 19:2). Cửa trũng Hi-nôm đối diện cửa thành nầy (IISử 26:9; Nê 2:13; 3:13). Trũng nầy là chỗ biên giới giữa Do-thái và Bên-gia-min (Giô 15:8; 18:16). Trũng nầy bị mang tiếng ác vì thờ hình tượng và làm mọi điều dữ tại đó như là đưa con qua lửa thờ Mo-lóc v.v… (IICác 23:10; IISử 28:3; 33:6; Giê 2:23; 32:35). Giê-rê-mi nói nơi đó có thể kêu là trũng của sự chém giết (Giê 7:32; 19:6).
Vì muốn bỏ sự thờ Mo-lóc nênVua Giô-si-a liệng những đồ vật hư hỏng trong thành phố vào trũng đó, và mọi người dân đều làm theo như vậy. Trong trũng lúc nào cũng có lửa cháy chẳng hề tắt. Vì vậy, người Giu-đa đặt tên trũng đó là Ge Hinnom, Gehenne, (dịch là địa ngục) để chỉ về nơi khốn nạn đời đời. Chúa dùng theo ý nghĩa nầy trong Mat 5:29; 10:28; 23:15; Mác 9:43; Lu 12:5.

Lên đầu trang