Work.
Theo khuôn phép của người Do-thái thì đã là con trai, tất phải học một nghề để nuôi mình. Thuở nhỏ, Chúa Jêsus học nghề thợ mộc. Trong khoảng ba năm sau rốt, dầu Chúa hết làm nghề cũ, song tấm gương sáng của Ngài để lại thật đủ khiến người ta phải chăm chỉ sốt sắng, hết lòng hầu việc Chúa (Rô 12:11). Chúa Jêsus phán: “Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến” (Giăng 9:4). Dầu gặp nguy hiểm cũng phải làm trọn bổn phận (Giăng 11:7-10). Nếu việc gì có ích cho người ta, Chúa chắc chắn vùa giúp cho. Phao-lô nói: “Anh em… làm sự chi… hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (ICôr 10:31). Cũng nói: “Nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa” (IITê 3:10). Như vậy, công việc ta làm nếu là chánh đáng, thì mình quyết vẫn giữ nếu không hề tổn hại đến tôn giáo mà mình vẫn tin theo.