Óc

Óc Og. Og.

Là tên một vị vua của Ba-san, nước mà vua cai trị gồm có 60 thành, đã bị Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên chiếm lấy sau cuộc thắng trận tại xứ Si-hôn của người A-mô-rít (Dân 21:33-35; Phục 3:1-12). Cuộc bại trận là ở Ết-rê-i (Dân 21:33; Giôên 12:4), Óc và dân sự mình bị “tận diệt” (Phục 3:6). Theo Giô 24:12, dường như Đức Chúa Trời đã sai ong lỗ đuổi chúng khỏi trước mặt Y-sơ-ra-ên.

Óc là người cuối cùng của dân tộc Rê-pha-im, một giống người to lớn. Người A-mô-rít bởi sự cưới gả lẫn lộn với dân Rê-pha-im nên là thứ người “cao bằng cây bách và mạnh như cây dẻ bộp” (Am 2:9). Ngày nay, tại Ráp-ba, một thành của dân Am-môn, vẫn còn cái giường bằng sắt đen (có lẽ là thứ đá huyền-vũ-nham basalte), có 20 phần trăm sắt, giành cho người có bề dài đo được 4m05, bề rộng đo được 1m80.

Về sau, những thành chiếm được chia cho chi phái Ru-bên, Gát, nửa chi phái Ma-na-se (Dân 32:33; Phục 3:12, 13). Những chỗ khác chép về Óc là Phục 1:4; Phục 4:47; Phục 31:4; Giô 2:10; 9:10; Giô 13:12, 30. Người Y-sơ-ra-ên cho trận đánh thắng vua Óc nầy là một điều kỳ diệu, nên họ truyền tụng ngợi khen Chúa mãi mãi (Thi 135:11; Thi 136:20; so Giô 24:12).

Lên đầu trang