Mi-lô

Trong sách Các Quan-xét có nói đến Bết-Mi-lô (nhà của Mi-lô) là một phần của Si-chem hoặc là một pháo đài bảo vệ của Si-chem, nơi dân cư Si-chem đã tôn A-bi-mê-léc làm vua. Giô-tham, con của Giê-ru-ba-anh (cũng là Gi-đê-ôn) yêu cầu dân Si-chem lật đổ A-bi-mê-léc tại Bết-mi-lô (Quan 9:6, 20). Cũng xem Mi-lô, Si-chem.

Nơi Giô-ách vua Giu-đa bị hai kẻ tôi tớ dấy loạn ám sát người (IICác-vua 12:19-21).

Phần trải dài của thành Giê-ru-sa-lem ở phía xa thành gốc của Giê-bu-sít mà Đa-vít đã chiếm và mở rộng ra hướng Bắc trong đó gồm có núi Mô-ri-a, nơi về sau xây Đền thờ. Chỗ khoảng trống mở rộng ra giữa ngọn đồi và thành chính thấp hơn về phía trái có một phòng rộng được xây dựng thêm vào đó là Mi-lô. Để dự phòng một nền bằng phẳng rồi trên đó người ta xây dựng, một dãy bức tường được giữ lại đã được đắp nổi cao lên trên sườn đồi. Vua Sa-lô-môn cho đem một khối lượng lớn đất và đá đã đổ bên cạnh các tường để tạo thành một nền đất rộng tạo thành một tòa nhà và dinh thự cho vua. Khu vực đó còn được gọi tên là Ô-phên, nghĩa là “cao” hay “sừng sững”.

Lên đầu trang