Thành cổ của dân Ca-na-an, nơi mà dân Hê-vít đã lập mưu lừa dối cùng Giô-suê để Giô-suê lập hòa cùng họ. Các thành của dân Ghi-bê-ôn như Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt và Ki-ri-át Giê-a-rim cũng được bảo tồn nhưng về sau dân Ghi-bê-ôn bị buộc phải phục vụ như là những người tôi mọi cho dân Y-sơ-ra-ên. Do sự giao thiệp cùng với dân Y-sơ-ra-ên, một hiệp ước của vua A-mô-rít chống lại Ghi-bê-ôn nhưng đã bị thất bại bởi tay Giô-suê vào ngày mặt trời đứng yên.
Thành nầy cũng đồng nhất với El-Jib, cách thành Giê-ru-sa-lem về phía Tây Bắc chừng 6 dặm (10 km). Một cái hồ ở Ghi-bê-ôn có đường kính dài 36 feet (11 Mác) và sâu 30 feet (9 Mác), đào ngang qua hòn đá cứng. Hệ thống những đường hầm được cắt ngang qua tảng đá để dẫn nước đến những hồ chứa nước ngầm, trực tiếp chính là bởi một con sông. Một nhà khảo cổ học khác lại cho rằng Ghi-bê-ôn là trung tâm của ngành cong nghiệp sản xuất rượu (Giô-suê 9:10; IISa-mu-ên 2:12-24; ICác-vua 3:5; Nê-hê-mi 3:7; Giê-rê-mi 41:12; Giê-rê-mi 41:16).