VITELLIUS

Sau khi đè bẹp Otho thì Vitellius được Thượng Viện chấp thuận cho lên ngôi hoàng đế La mã đế quốc. Tuy nhiên, ông không thể kiểm soát nổi quân lực; bởi đó cũng chẳng thể nào lập được một chánh phủ vững vàng. Đạo quân Đông phương bèn can thiệp vào quốc sự, và họ đưa tướng Vespasian lên làm hoàng đế. Lúc bấy giờ Vespasian đang vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, khi ông nghe tin liền trao trách nhiệm này cho tướng Titus là con trai ông, rồi đem quân tiến xuống Ai cập. Tại đây ông đánh thắng và kiểm soát toàn xứ, nhất là quản lý chặt chẽ lương thực lúa gạo để cung cấp cho binh đội La mã. Phụ tá ông là Mucianus xua quân sang Italia. Đạo quân Vitellius chống trả mãnh liệt nhưng rồi phần thắng vẫn nghiêng về phía lực lượng của Vespasian. Kinh đô La mã liền bị vây rất ngặt và Vitellius bị giết ngay. Thế là Vespasian được tôn lên làm hoàng đế mà không gặp một sức đối kháng nào. Từ ngày lên ngôi, Vitellius quá bận rộn với các cuộc chiến chinh đánh Nam dẹp Bắc, đối đầu với các địch thủ đang dòm ngó ngai vàng của mình, cũng như triệt hạ các mầm mống phản nghịch; nên ông ta chưa có ý niệm gì về sinh hoạt của các tôn giáo, và nói riêng là Cơ Đốc giáo. Hội Thánh Chúa, vì thế, được an nhiên vô sự trong những năm cai trị ngắn ngủi của Vitellius.