TATIAN

(110-172)

Tatian là một trong những biện minh gia nổi bật của Cơ Đốc giáo. Ông quê ở A-sy-ri, và được giáo dục theo văn hóa Hy-lạp. Ông tin theo Chúa ở La mã khoảng năm 150-165 SC. Ông là môn sinh của Thánh Justin Martyr, nhưng rất tiếc về sau ông lại nghiêng về Trí tuệ phái gọi là Ereratie. Ông Tatian biên soạn một tập Biện minh luận tựa là "Grate" và "Graecio". Qua các tập này ông biện hộ cho Cơ Đốc giáo cách hùng hồn về bản chất thánh khiết của Giáo hội ấy, không phải như lời kẻ xấu miệng cố tình bôi bác, vu khống. Cũng trong đó ông tấn công nền văn minh Hy-lạp đầy tội ác, tối tăm, nhưng lại giả đạo đức nhân nghĩa buồn nôn! Ông bảo rằng văn minh ngoại giáo không thể nào thẩm nhập vào đức tin Cơ Đốc giáo được. Ông cũng soạn tập "Distessaron" kể lại cuộc đời Chúa Giê-xu từ một sách Tin Lành. Hội Thánh ở Sy-ri đã dùng tập này đọc cho đến thế kỷ thứ V thì Rebnhla ở Edessa bãi bỏ và yêu cầu đọc bản Peshitta mà thôi; bởi họ viện cớ Tatian là một kẻ lạc đạo, tà giáo, Hội Thánh ở Sy-ri còn nhớ đến ông với tên Addai.

Một tư liệu khác cho biết Tatian là một Cơ Đốc nhân khá có học vấn, đã biên soạn một sách so sánh và đối chiếu về sự hòa hợp của các sách Phúc Âm. Ông đã dùng các tư liệu của bốn sách Tin Lành mà viết sách này, dầu đương thời đã có nhiều sách xuất hiện rồi; nhưng vì các sách này chứa đựng những câu chuyện có tính cách hoang đường nên đã bị ông loại ra.

"... Nhưng kẻ nào nhận lãnh Lời Ta, hãy truyền giảng Lời Ta cách trung thực. Phải dứt khoát phân biệt chân giả".

(Giê-rê-mi 23:28 - BDY)