- Được viết bởi: Nguyễn Thiên Ý
- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc

ZINZERDORF, COUNT VON
(1700-1760)
Gương mặt chính của Cao trào Phục hưng Giáo hội Cơ Đốc do giáo phái Moravians phất cờ vào đầu thế kỷ 18, có cái tên khá dài là: Nikolaus Ludwig count von Zinzerdorf. Ông được sanh ra trong năm 1700, thuộc tầng lớp quý tộc Đức theo Hệ phái Tin lành Luther. Thân phụ của ông là ban viên nội các Chính phủ tại Saxony và đã qua đời khi ông được 6 tuần lễ. Zinzerdorf bởi đó được đem về cho bà nội, bà là Baroness von Gersdorf nuôi dưỡng. Bà này là bạn thân của ông Spener, một người sùng kính Đức Chúa Trời có danh tiếng, thuộc nhóm Pietists (Kiền thành).
Năm lên 10 tuổi, Zinzerdorf được gởi tới trường văn phạm Frakcke tại Halle, nước Đức. Ông cùng 5 bạn Cơ Đốc nhân khác đã là "Những hạt giống lúa mì tốt" họ cùng hứa nguyện với nhau "Yêu mến mọi người như anh chị em một nhà" - Mục đích là hiệp lại chia sẻ Tin mừng của Chúa cho mọi người. Rồi Zinzerdorf đã đi học Luật ở Đại học Wittenberg và Utrecht, sau đó ông bắt đầu làm một viên chức nhà nước năm 1721.
Trong một chuyến đi dài ngày khắp Châu Âu năm 1719, ông đã thực sự xúc động khi ngắm một bức tranh được trưng bày tại Dusseldorf. Đó là bức tranh của Domenico Feti's Em Homo, miêu tả Chúa Christ đội mão bằng gai, có một hàng chữ khắc vào phía dưới "Ta đã hy sinh hết cả vì con, dâng chi cho ta con ơi?". Giây phút thiêng liêng ở đó ông đã quyết định cung hiến chính đời sống mình cho công việc của Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài và Hội Thánh mà Ngài đã đổ huyết mua chuộc, thay vì phục dịch cho xứ sở Saxony của đời này.
Năm 1722, ông dành sự quan tâm chăm sóc của mình cho những người Moravians đang tỵ nạn tại nông trại của ông ở tại Berthesdorf vì thời cuộc. Cùng với Baron Frederick von Watteville và các Mục sư khác là Rothe và Schafer, ông đã đi phân phát những tờ "Giao ước của bốn anh em" tìm cách đề xuất việc Truyền bá Phúc Âm rộng khắp toàn cầu. Sau khi nhận lãnh quyền năng Thánh Linh tại Hernhut năm 1727, Zinzerdorf đã trở thành một người được thức tỉnh về khải tượng truyền giáo mà ông đã nhận thấy xuyên qua anh em Moravians. Ông bước lên địa vị Thủ lãnh của các tín nhân sôi trào tình yêu này, được biệt riêng như là Giám mục năm 1737. Ông cũng có dịp du hành khắp lãnh thổ Âu Châu, thăm viếng đảo quốc Anh và cả Bắc Mỹ.
Về sự hình thành giáo phái Moravians thì có nhiều sách vở ghi chép hơi khác biệt nhau. Thứ nhất cho rằng Zinzerdorf gia nhập hệ phái này như một thành viên ban đầu và rồi trở thành lãnh tụ của họ. Vì ông là người có một đời sống thuộc linh sâu nhiệm, đáng làm gương mẫu. Ông vô cùng cảm kích khi được tiếp xúc với hai người ông tình cờ gặp được trong dịp lễ đăng quang của Vua Christian thứ 6 nước Đan Mạch, vào năm 1730.
Nguồn sử thứ hai cho biết rằng, Đức Chúa Trời có dùng Công tước Nicolas L. Von Zinzerdorf năm 1722 sáng lập ra nhóm anh em Moravians và họ nhận được một cơn phấn hưng lan tràn khắp xứ Hernhut. Hội Thánh họ được phát triển và vững tồn ở Châu Âu như: Đức, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Anh quốc, Mỹ Châu. Phân nửa số tín hữu họ ở nước Đức, Mỹ Châu và đa số thì sống trong các vùng nông thôn. Ảnh hưởng đời sống thuộc linh của họ rất sâu rộng, đem lại nhiều kết quả to lớn, làm cho đời sống John Wesley (Một nhà truyền giảng người Anh nổi danh về sau) gặp được Chúa và nhận được sự biến đổi diệu kỳ, rồi được Đức Chúa Trời đại dụng đem cơn phấn hưng đến cho các Hội Thánh ở Anh quốc. Sử sách đã ghi lại cuộc phục hưng được khai mở rất uy nghi, thiêng liêng; khi sự Vinh quang Đức Chúa Trời phát lộ ra trong họ khoảng trưa Chúa nhật ngày 10-08-1727. Đang khi Mục sư Dothe hướng dẫn cuộc hội họp thờ phượng Chúa tại Hernhut, thì ông cảm thấy mình bị tràn ngập bởi quyền năng siêu nhiên lạ lùng không chống cự nỗi. Ông liền sấp mặt xuống đất trước mặt Đức Chúa Trời và cả Hội chúng cũng cùng sấp mình với ông. Ai nấy đều có cảm giác sảng khoái trong tâm linh. Họ cứ ở trong trạng thái thần thượng đó cho tới nửa đêm, chỉ cầu nguyện, ăn năn tội, khóc lóc, cầu xin sự tha thứ của Chúa và hát Thánh ca tôn ngợi Ngài vì biết chắc mình được thứ tha rồi.
Ông John Greenfield viết rằng: "Do sự cầu nguyện mà phát động phong trào tuôn đổ vinh quang Thánh Linh năm 1727; và đó là chất keo dính các phần tử Moravians Tin lành mạnh mẽ nhất thế giới trong hơn hai thế kỷ trước". Phong trào này được ban cho bởi Thần Linh Chúa Ba Ngôi mở ra từ năm 1727 và kéo dài hơn 100 năm sau.
Chính Zinzerdorf nhận thấy rằng: Mặc dầu nhóm Moravians, về số lượng và ảnh hưởng, chỉ là một Giáo phái nhỏ mọn, nhưng cộng đồng tín hữu Moravians đã sớm ý thức trách nhiệm truyền giáo và họ là những người đi tiên phong, đã tích cực khởi xướng và tham gia tận tình, cũng như cổ vũ công cuộc truyền giáo hải ngoại. Giáo phái Moravians đã cùng chí hướng và tư tưởng với Zinzerdorf về khải tượng trước mắt và họ đã quyết định làm bất cứ việc gì họ có thể làm được, miễn là đem Tin lành của Chúa Giê-xu đi công bố và lưu giảng khắp nơi, cho mọi người nhận được cứu ân của Ngài là được. Ông chính là người có công lớn nhất trong việc "Thêm dầu vào lửa Phục hưng" cũng như sự quảng bá Tin lành càng sâu càng xa giữa người Moravians vậy.
Bá tước Ludwig von Zinzerdorf, không còn ai nghi ngờ chi nữa, ông là một Lãnh tụ Cơ Đốc giáo có nhiều tài năng Thiên phú; đồng thời là một người chăn bầy quên mình, hy sinh, tận hiến; người giảng dạy rất đầy ơn, một Thần học gia, vị giáo sĩ và tác giả Thánh ca nổi bật. Ông hành chức Mục vụ và quản trị Hội Thánh đầy năng lực, người đi đầu trong phong trào Cộng đoàn Cơ Đốc giáo và thực sự là người trước hết tìm cách làm cho từ "Cộng đồng" đúng với ý nghĩa và thực chất của nó ngày nay. Mục đích chính của Zinzerdorf là liên kết tất thảy các hệ phái trong Cơ Đốc giáo để nhắm hướng truyền giảng Phúc Âm cho nhiều người, nhiều nước. Dầu chưa đạt được đích đó, song ông cũng có công dọn đường cho việc mở rộng tầm nhận thức cho sự việc quan hệ đó.
Zinzerdorf đã tóm kết ý nguyện và quyết tâm của mình trong một câu nói mà nhiều thế hệ về sau khó mà quên được:
"Tôi chỉ có mỗi một đam mê duy nhất: Đó là đam mê Chúa Giê-xu và chỉ một mình Ngài mà thôi"