- Được viết bởi: Nguyễn Thiên Ý
- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc

VETTIUS
Vettius là một trang thiếu niên thuộc dòng quý phái. Cậu này có lòng tin thờ Đức Chúa Trời và đầy tình thương yêu, rất nóng sốt truyền giảng Đạo Chúa cho mọi người. Khi nghe dân chúng cáo gian cho các tín đồ nhiều sự ô uế và các tệ xấu quá đỗi, lòng Vettius không chịu được. Chàng liền ra mắt quan tòa, viên chức để làm chứng và biện hộ, bênh vực, che đỡ cho những người hiền lành vô tội này; bác bỏ mọi điều vu khống cho tín nhân Cơ Đốc. Cậu cho rằng các tín đồ của Chúa Giê-xu thảy đều thánh lành, chẳng hề khi nào làm điều gì đáng tội hay đúng theo những lời gian hiếp ấy. Chàng Vettius dĩ nhiên là bị tòa án ra lệnh bắt nhốt vào ngục tối để chịu chết với các Cơ Đốc đồ khác - vì những lời hùng biện đó chứng tỏ chàng thuộc phần nhóm nào rồi!
Cũng có tư liệu khác chép rằng: Vettius là một chàng trẻ tuổi người Pháp, quê ở Lyon. Viên chức bắt thanh niên này đã chẳng để tâm đến, và điều tra rõ thì biết Vettius là một tín nhân Cơ Đốc rất mực can đảm, dám xưng mình là kẻ tin thờ Chúa Giê-xu cách đường đường chẳng sợ hãi gì. Thế là Vettius bị bắt giam vào ngục trong lúc chàng cùng chung hội họp thờ phượng Chúa với những tín hữu khác. Vì Cơ Đốc nhân đã bị vu cáo phạm các tội loạn luân, giết người. Bởi vậy Vettius và hai thánh đồ trẻ tuổi khác, sau khi bị bỏ đói nhiều ngày trong lao tù, thì cuối cùng đã thọ lãnh án tử hình rất thảm khốc, man rợ.