TAYLOR, ROWLAND (?)

Sử sách không ghi lại năm sanh năm mất của Rowland Taylor. Ông là một phẩm chức Anh giáo đã bỏ mình vì đức tin dưới đời Mary sát đạo và Philip.

Rowland Taylor được sanh ra ở Rothoury (Northumberland) và không xa bao nhiêu sanh quán của Nicolas Ridley, vị Giám mục lừng tiếng Luân đôn. Taylor và Ridley, hơn nữa lại là bạn học hồi còn miệt mài đèn sách ở trường Cao đẳng, và cả hai người như "những viên than hồng" góp vào ngọn lửa canh tân Giáo hội trong đời vua Edward trị vì. Họ là những nhà Cải chánh rất có ảnh hưởng.

Khi ông Taylor bắt đầu chức vụ thì ông Latimer đã là nhân vật được nhiều nơi, nhiều người biết đến vì sự giảng dạy đầy quyền năng và ân tứ của ông. Ông Latimer mạnh dạn chỉ trích những giáo lý sai lầm của Giáo hội La mã và sự bất khả năng của các Linh mục. Có nhiều đám quần chúng đông đảo đã đổ xô đến nghe ông Latimer giảng dạy, trong số ấy có cả ông Rowland Taylor nữa. Vào những năm cuối triều đại Henry 8 nhân dân Anh luận bàn sôi nổi về làn gió Cải chánh. Ông Rowland Taylor quyết định đứng về phe Cải chánh. Cranmer dầu là một Tổng giám mục nhưng bất lực nên đã không gây một ảnh hưởng nào cho việc đem Giáo hội trở về cội nguồn Thánh Kinh; cùng thời gian đó ông Taylor giữ chức hiệu trưởng trường Rorden.

Qua năm 1544, ông Taylor, được đưa đến phụ trách giáo xứ Radlsigh ở Suffolk, ông liền chụp ngay cơ hội quí báu này mà chuyên tâm công giảng Thánh Kinh cho nhân dân và giáo dân. Năm 1551 ông được bổ chức Quốc vụ khanh cho Tòa Giám Mục Luân Đôn làm việc bên cạnh Ridley, và sau đó được lên chức Tổng chấp sự. Ông Taylor lập gia đình và có 9 con. Khi ông tử vì đạo ở Heidleigh (Suffolk) thì chỉ còn 4 con. Sử ký Giáo hội ghi lại đời sống thánh sạch, quên mình trong chức vụ và cái chết rất hào hùng vì Danh Chúa của Rowland Taylor.