- Được viết bởi: Nguyễn Thiên Ý
- Chuyên mục: Danh Nhân Cơ Đốc

TAULER, JEAN
(1294-1361)
Jean Tauler xuất thân là một tu sĩ người Đức quốc. Một người nổi danh trong phái Thần Bí. Tauler là nhà tu thuộc nhóm Dominican đã dâng mình ra đi truyền giảng Đạo Chúa. Một ngày kia khi ông đi truyền bá Phúc Âm tại thành phố Strasburg, thì có một thính giả muốn xưng tội lỗi mình. Khi nghe xong lời xưng tội của người đó, ông liền nhận biết ngay người đó là ông Nicolas rất quen thuộc, người cầm đầu nhóm gọi là "Bạn hữu của Đức Chúa Trời". Nicolas bèn ngỏ lời xin Tauler hôm sau nên giảng về người tín đồ phải làm sao cho được trọn vẹn? Ngày hôm sau ông Tauler đã giảng theo lời yêu cầu đó, và nhấn mạnh rằng kẻ nào muốn đạt đến bậc trọn lành thì phải từ bỏ mình đi và từ chối làm theo ý riêng của mình. Nicolas nghe xong bài giảng này liền lên án Tauler chỉ là "một Pha-ri-si thứ hai" chẳng biết chi về sự trọn lành cả! Rồi Nicolas thành thật khuyên Tauler hãy đi ẩn dật trong một tu viện, suy gẫm và cầu nguyện thêm hai năm nữa. Tauler liền vâng lời Nicolas dạy. Sau hai năm ông lại xuất hiện giảng dạy như trước, song vì sức khỏe suy yếu mà phải từ chức. Nicolas bèn đi đến kết luận rằng Tauler còn ích kỷ và lại khuyên Tauler hãy tự biệt giam mình và khảo tu hơn nữa! Nghe lời, Tauler cũng tìm nơi tĩnh mịch mà tu luyện. Lần sau cùng này Tauler lại công khai giảng dạy và thấy có quyền năng lạ thường, thu hút dân chúng các nơi như Cologne, Strasburg lũ lượt kéo đến nghe, và nhờ đó có nhiều người nhận được ơn cứu rỗi.
Jean Tauler quyết liệt phản kháng các phẩm tước Giáo hội và chính giáo dân thời ấy. Ông mạnh mẽ tuyên bố rằng các vị mang chức sắc trong Giáo hội không có quyền gì trên linh hồn con người; nhưng loài người chỉ có thể tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lẽ đạo mà ông Tauler thuyết giảng nghịch hẳn những gì mà Giáo hội từ trước thường giảng dạy giáo dân La mã nghe lâu nay. Vì nền tảng đích thực của đức tin Cơ Đốc giáo là Đấng Christ, còn đường lối mà Tauler trân trọng khuyên mọi người hướng vào là phải có lòng thánh khiết và đạo đức thật. Ông dứt khoát công bố: Vâng theo lời dạy sai lạc của các tăng lữ thì chẳng ích chi cho sự cứu rỗi bảo đảm; và ông cũng đồng ý với ông John Wycliffe mà cực lực phê phán rằng: "Một Giáo hội xấu, Giám mục xấu, Linh mục xấu thì chẳng phải là các phẩm chức Giáo hội chân chính đâu, bèn là những kẻ chỉ làm gương xấu mà thôi!". Sứ điệp chính của Tauler nằm trong khuôn khổ mà Sứ đồ Phao-lô đã tuyên rao 14 thế kỷ trước: "Tôi quyết đoán rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết một sự gì khác hơn Chúa Giê-xu Christ, và Chúa Giê-xu Christ chết trên cây thập tự là phương cách duy nhất để chuộc tội và ban ơn cứu rỗi cho mọi người" (II Cô-rinh-tô 2:2).
Dầu Jean Tauler sống trước cuộc Đại Cải chánh Giáo hội hai thế kỷ; nhưng sự tin kính và lời giảng truyền của ông không khác biệt gì nhiều so với Martin Luther và các nhà lãnh đạo Cải chánh sau này. Thật ra Luther đã nhờ tư tưởng qua các sách vở của Tauler và nhiều người trước đó mà học tập, nghiên cứu các lẽ đạo cứu rỗi thuần chánh bởi ân phúc trong Chân lý Tin Lành tinh tuyền.
Jean Tauler qua đời năm 1361, đúng 21 năm sau khi ông gặp gỡ Nicolas, hiện nay tại thành phố Strasburg còn một tượng đài kỷ niệm Tauler để ghi nhớ công ơn ông là người đã chỉ lối đi đúng cho mọi người thật tâm muốn thờ phượng Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và một ánh đuốc soi đường chỉ hướng cho cuộc Cải chánh thành công rực rỡ ở thế kỷ 16 vậy.